Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea đang phải trả giá vì không mua tiền đạo
VỊNH SAN • 09:39 ngày 19/02/2020
Bất chấp những thỉnh cầu khẩn thiết của Frank Lampard, BLĐ Chelsea nhất quyết không mua thêm tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua. Giờ thì đã quá muộn. Và The Blues đang phải trả giá cho việc không thể ghi bàn.

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

    Nỗi thất vọng Batshuayi

    Tại Stamford Bridge rạng sáng qua, phút 26, Mason Mount thoát xuống thông minh bên cánh trái và chuyền ngược trở ra. Bên trong, ngay gần chấm penalty, Michy Batshuayi đang chờ để tung ra cú dứt điểm trong tư thế hoàn toàn thoải mái. Hoặc các hậu vệ M.U đã bỏ quên anh ta, hoặc anh ta quá khôn ngoan khi thoát khỏi họ. Sau cầu môn, NHM Chelsea đã sẵn sàng để ăn mừng bàn thắng. Không thể khác được.

    Vậy mà Batshuayi lại sút ra ngoài. Kinh ngạc, khó hiểu và thất vọng là tâm trạng của các CĐV The Blues cũng như Frank Lampard. Nếu tiền đạo người Bỉ làm tốt hơn và Chelsea vươn lên dẫn trước, kịch bản trận đấu có thể sẽ đi theo hướng khác. Sự hứng khởi tăng cao và niềm tin được củng cố, họ sẽ có 3 điểm và củng cố vị trí trong Top 4 vốn đã lung lay sau 3 trận liền không thắng.

    Batshuayi bất lực để ghi bàn, nhiều người quay sang trách cứ Lampard khi đã tin tưởng anh ta thay vì Oliver Giroud, người vào sân từ ghế dự bị nhưng rõ ràng đã gây ra nhiều mối đe dọa hơn cho M.U và suýt chút nữa đã có bàn thắng nếu nửa bàn chân không việt vị. Tuy nhiên HLV 41 tuổi cũng có cái lý của mình. Ông thích mẫu tiền đạo tốc độ, năng động, linh hoạt. Và đó không phải Giroud. Hơn nữa Giroud cũng không còn sắc bén. Bàn gần nhất chân sút người Pháp ghi tại Premier League cách đây đã 11 tháng. 

    Batshuayi cũng chẳng khá hơn khi mới ghi được 1 bàn mùa này, sau khi đã tung ra 15 cú dứt điểm. Tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn của anh ta rất tệ, chỉ 6,6%. Việc ít được ra sân (gặp M.U mới là lần đầu tiên đá chính tại Premier League 2019/20) càng khiến Batshuayi gặp khó khăn trong việc tìm lại cảm giác.

    Nhưng như đã biết, Tammy Abraham dính chấn thương dài hạn, đồng thời BLĐ  Chelsea khước từ yêu cầu tăng cường tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua. Không có những mục tiêu yêu thích như Moussa Dembele, Edinson Cavani hay Krzystof Piatek, Lampard buộc phải hy vọng vào Batshuayi. 

    Vấn đề của Chelsea, sai lầm của Chelsea

    Sau thất bại trước M.U, Lampard một lần nữa than thở về hàng công. Ông nói rằng “không thích thua theo cách này, khi Chelsea dứt điểm rất nhiều nhưng không thể biến cơ hội thành bàn thắng”, đồng thời tuyên bố “ai cũng có thể nhìn ra vấn đề của Chelsea”, và “nếu đội bóng không thể ghi bàn, tất nhiên không thể mơ về chiến thắng”. 

    Đây giống như lời trách cứ dành cho BLĐ The Blues. Bởi HLV người Anh đã rất nhiều lần nói về nhu cầu tăng cường tiền đạo, bên cạnh cam kết đội của ông sẽ trở nên tốt hơn nhiều nếu được bổ sung một cách khôn ngoan vào mùa Đông. 

    Giờ thì cơ hội để mua sắm đã trôi qua. Lampard đành phải hài lòng với những gì đang có, với một Batshuayi thường xuyên bỏ lỡ cơ hội và ông già 33 tuổi Giroud vẫn mỏi mòn chờ đợi pha lập công đầu tiên ở Premier League 2019/20. Nhìn lại toàn bộ đội hình, Chelsea không còn nguồn cung cấp bàn thắng đáng tin cậy nào khác.

    Christian Pulisic và Mason Mount là những người đứng thứ 2, sau Abraham, trong danh sách ghi bàn với 5 pha lập công. Nhưng cái tên đầu tiên đã ngừng ghi bàn từ đầu tháng 11 năm ngoái còn người sau cũng tịt ngòi ở 14 trận gần nhất trên mọi đấu trường. 

    Sai lầm trong chiến lược của Chelsea có thể khiến họ trả giá bằng vị trí trong Top 4. Cách đây 3 vòng khoảng cách với đội xếp sau là 6, nay chỉ còn 1 điểm. Tiếp tục thế nay, The Blues sẽ rơi ra khỏi nhóm dự Champions League bất cứ lúc nào. 

    Chelsea quá tệ trong dứt điểm

    Chelsea hiện là đội dứt điểm nhiều thứ 2 Premier League mùa này với 424 lần. Nhưng họ chỉ ghi được 43 bàn thắng, đạt tỷ lệ thành bàn 10,1%. Hiệu suất này thấp hơn nhiều so với 15% của Liverpool, kém Man City (13,1%), Leicester (14,9%), Tottenham (13,4%), thậm chí thua cả Arsenal (12,2%) và Wolves (10,6%).

    XEM THÊM

    Chelsea 0-2 M.U: 2 lần bị VAR từ chối, Chelsea thua trận thứ 3 liên tiếp trước M.U

    M.U sẽ kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Grealish

    Guardiola 'sáng cửa' làm thầy Ronaldo ở Juventus

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội