Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea đang khiến tất cả phải ngỡ ngàng
Đỗ Trung • 18 phút trước
Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên tách biệt Chelsea như một đội bóng - tập hợp của các cầu thủ và HLV ra sân mỗi tuần - với Chelsea như một tổ chức, một thực thể doanh nghiệp, vốn tồn tại trong một thực tại hoàn toàn khác.

    Chelsea đang chơi ấn tượng dưới thời Maresca

    Phần sau dường như hỗn loạn, với những cá nhân liên quan dường như đưa ra thông tin cho giới truyền thông nhằm đối đầu nhau, tranh cãi về việc ai nên là huấn luyện viên, mua cầu thủ một cách ngẫu hứng và thậm chí bán khách sạn cho chính mình.

    Tuy nhiên, phần đầu lại có vẻ thực sự khá tuyệt vời, và các con số không biết nói dối.

    Kể từ giữa tháng 2 năm nay, Chelsea chỉ thua 2 trong số 20 trận tại Premier League. Hai đội duy nhất đánh bại họ là… Arsenal và Man City. The Blues đã giành được 42 điểm trong 20 trận đó, và hai đội duy nhất có nhiều điểm hơn họ là... Arsenal và Man City.

    Trong mùa giải mới này, Chelsea đã thua Man City ở trận ra quân nhưng chơi không đến nỗi tệ về chuyên môn. Trận đấu bị che mờ bởi trường hợp kỳ lạ liên quan đến Raheem Sterling - một sự việc ít nhất bắt nguồn từ một phần khác của đội bóng, tức là ban lãnh đạo, chứ không đến từ tập thể Chelsea.

    Kể từ đó, thầy trò Enzo Maresca đã đánh bại Wolves một cách áp đảo, thắng Bournemouth trong một trận đấu khá khó khăn và gần đây nhất đã xử lý gọn gàng West Ham. Trận hòa 1-1 với Crystal Palace không mấy ấn tượng, nhưng đó chỉ là cú vấp rất đỗi bình thường của một đội bóng cần thêm thời gian gắn kết.

    Chelsea là một tập thể không thể xem thường

    Vậy liệu Chelsea có thực sự phải là một đội bóng xuất sắc không? Nếu không phải là một đội bóng xuất sắc, thì đội bóng do Enzo Maresca dẫn dắt - ở nhiệm kỳ đầu tiên của ông tại Premier League và bị đẩy vào một bối cảnh đầy hỗn loạn tại thượng tầng của CLB - chí ít đang làm tốt hơn nhiều so với những gì chúng ta có thể mong đợi, xét đến tất cả những gì đang diễn ra xung quanh họ.

    Nicolas Jackson đang nổ súng ầm ầm, Cole Palmer tiếp tục thể hiện sự xuất sắc còn Moises Caicedo cuối cùng cũng bắt đầu trở thành cầu thủ mà họ đã kỳ vọng khi ký hợp đồng với anh từ Brighton với giá kỷ lục.

    Dĩ nhiên, những vấn đề khác còn tồn đọng khiến cho hình ảnh về sự năng lực thực sự của Chelsea vẫn cần mất một thời gian để thực sự lan tỏa đến đông đảo người hâm mộ. Dù vậy, xét riêng về mặt bóng đá, The Blues rõ ràng đang đi đúng hướng dưới thời Maresca. 

    Chiến thắng tưng bừng 5-0 trước đội bóng yếu Barrow mới đây tại Cúp Liên Đoàn càng cho thấy sức mạnh của Chelsea. Với một đội hình có chiều sâu ấn tượng, The Blues giờ chẳng khác nào một "quả bom nổ chậm". Chỉ cần phát nổ đúng thời điểm chín muồi, tập thể này chắc chắn sẽ gây ra sức sát thương rất lớn.

    Mọi thứ đơn giản là chỉ mới bắt đầu với Chelsea!

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay