Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea đã biết thắng, nhưng chưa đủ
Việt Dũng • 13:04 ngày 26/09/2015
Điểm khác biệt giữa đội bóng lớn và đội bóng nhỏ là ở cách họ điều khiển trận đấu diễn ra theo ý mình. Không có sự khác biệt đó, Leicester còn đáng được gọi là đội bóng lớn hơn… Chelsea!
    Sau khởi đầu đáng hổ thẹn với 3 thất bại trong 5 vòng đầu tiên của Ngoại hạng Anh 2015/16, Chelsea đang có dấu hiệu trở lại với 3 chiến thắng liên tiếp trên 3 đấu trường khác nhau, và đó đều là những thắng lợi cách biệt. Có điều, nếu như Maccabi Tel Aviv và Walsall là những đối thủ “không thắng không được”, thì màn hạ gục Arsenal lại nhờ công lớn của Diego Costa và… trọng tài.

    Nói cách khác, Chelsea của Jose Mourinho đang không chủ động điều khiển trận đấu được theo ý mình. Trước Arsenal, hàng thủ The Blues đã có vẻ chắc chắn hơn so với những màn thủng lưới… lỗ chỗ ở các trận gặp Swansea, Man City hay Crystal Palace. Nhưng hàng tấn công vẫn chơi hết sức nhạt nhòa, bất chấp “Pháo thủ” chủ động nhường sân đá phòng ngự. Và để so sánh, Chelsea lúc này quá khác biệt so với Chelsea đã lên ngôi vô địch mùa giải năm ngoái.

    Costa và trọng tài Mike Dean đã “giúp” Chelsea giành 3 điểm trước Arsenal, nhưng cũng đồng thời 2 nhân vật ấy khiến đội bóng này bị dìm xuống hố sâu của những chỉ trích, những ánh mắt chán ghét từ giới mộ điệu. Nhắc tới Chelsea lúc này không phải một nhà vô địch với hàng thủ vững vàng, khoa học và lối chơi hiệu quả mang thương hiệu Mourinho, mà là một đội bóng thích gây hấn, bất chấp thủ đoạn để giành chiến thắng, với một hàng phòng ngự già nua có thể bị phá vỡ bất kì lúc nào.

    Chelsea bị chỉ trích nặng nề vì thói xấu chơi của Costa

    Tình huống thủng lưới duy nhất ở trận thắng Walsall cũng thế. James O’Connor quá thoải mái dứt điểm bồi sau tình huống đá phạt hàng rào của đồng đội. Cú dứt điểm góc hẹp của trung vệ 30 tuổi cũng đã không gặp một trở ngại nào, dù phía trong là 2 bóng áo xanh cao to lực lưỡng. Khả năng kèm người ở tình huống cố định của các học trò Mourinho đang có vấn đề, và nó song hành cùng những rắc rối ở khả năng phòng ngự khu vực sở trường, điều đã thể hiện ở 3 thất bại trước đó.

    Trận đấu với một Newcastle đang khủng hoảng nặng nề là cơ hội để Chelsea giành thắng lợi thứ 4 liên tiếp, nhưng điều quan trọng hơn là thầy trò Mourinho cần tái khẳng định vị thế một ông lớn. Trong thời điểm những Eden Hazard và Cesc Fabregas chưa thể tìm lại được sức mạnh tấn công như trước, “Người đặc biệt” cần nhanh chóng khôi phục hàng phòng ngự, thứ vũ khí lừng danh đã làm nên tên tuổi của ông và Chelsea. Một thắng lợi thuyết phục là lời đáp trả tuyệt vời nhất dành cho những chỉ trích nhắm vào ông và Costa những ngày qua.

    VIDEO: Diego Costa: Cần thay đổi để trở nên hoàn hảo

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay