Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea coi chừng vỡ mộng vô địch vì lịch thi đấu khó
Thạch Long • 09:04 ngày 20/03/2017
Trong khi phần đông CĐV Chelsea phấn khích tuyên bố, bàn thắng muộn mà Gary Cahill ghi vào lưới Stoke tối thứ bảy đã khép lại cuộc đua vô địch thì giới chuyên môn Anh lại cho rằng, NHM The Blues đã ăn mừng quá sớm. Chelsea đang lộ ra điểm yếu thể lực trong bối cảnh khó khăn còn đầy rẫy phía trước.
    Chelsea khác biệt ở bản lĩnh

    Không thể phủ nhận chiến thắng của Chelsea trước gã cứng đầu Stoke  đã đưa sự kính nể mà giới chuyên môn cũng như các đối thủ dành cho The Blues lên một tầm cao mới. Trong hoàn cảnh Eden Hazarrd đột ngột chấn thương, Diego Costa gặp phải toàn những hậu vệ “có sỏi” trong đầu, nhưng Chelsea vẫn lạnh lùng tung ra nhát kiếm kết liễu đúng thời khắc đối thủ không thể gượng dậy nổi.

    The Blues hơn những đối thủ khác ở bản lĩnh. NHM Liverpool hẳn chưa quên cảm giác bất lực nhìn The Kop thi đấu kém cỏi trong những ngày thiếu Sadio Mane. Man United không thắng nổi trận nào mùa này khi Ztalan Ibrahimovic vắng mặt. Man City cũng từng buông xuôi để Leicester vùi dập tới 4-2 trong ngày Sergio Aguero phải nghỉ thi đấu vì án treo giò. 

    Trong khi đó, việc Hazard phải nghỉ thi đấu ập tới như một đám cháy, nhưng HLV Antonio Conte vẫn bình tĩnh dập tắt ngọn lửa để thắng một đối thủ lỳ lợm và quái như Stoke. Bản lĩnh và sự già giơ khiến Chelsea khác biệt so với phần còn lại.

    Tuy nhiên, nếu NHM Chelsea lạc quan tin rằng, hành trình của họ từ giờ đến cuối mùa sẽ giống như cánh buồm no gió, cập bến trong điều kiện trời yên biển lặng thì nhầm hoàn toàn. Chelsea quả thật đang nắm trong tay lợi thế lớn, nhưng cũng giống như một cuộc đua marathon, những km cuối bao giờ cũng ẩn chứa nhiều nguy cơ bị vượt mặt hơn bất kỳ thời điểm nào trong hành trình.


    Coi chừng kiệt sức, Conte!

    Nếu phải tìm ra một trở ngại đang đe dọa Chelsea thì oái oăm thay, nó lại đến chính từ yếu tố mà The Blues tưởng như có lợi nhất: Thể lực. Nếu tinh ý, chúng ta có thể nhận ra trong 4 vòng gần đây, Victor Moses thường xuyên bị rút ra sân trong khoảng từ phút 70 - 80. Trước đó, Moses trải qua 8 vòng liên tiếp gần như không bị thay (nếu có cũng đến sau phút 88). 

    Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy, một vài vị trí của Chelsea đang kiệt sức. Thật ra điều này cũng không có gì ngạc nhiên, bởi Chelsea đang là CLB sử dụng ít cầu thủ nhất Premier League mùa này. Sẽ có rất nhiều người kinh ngạc khi biết, HLV Conte mới dùng… 21 cầu thủ sau 28 vòng đấu và Chelsea chính là đội bóng dùng ít người nhất mùa.

    Tính bình quân một CLB Premier League đã dùng 26 cầu thủ (một số CLB còn dùng trên 30 người), trong khi đó Conte mới xoay vòng đội hình quanh vỏn vẹn 21 người. Điều này dẫn tới thống kê tiếp theo: Trung bình mỗi cầu thủ Chelsea đang phải thi đấu nhiều hơn các đồng nghiệp ở CLB khác từ 200 - 300 phút.

    HLV Conte ăn mừng chiến thắng của Chelsea

    Ví dụ ở Tottenham, cầu thủ thi đấu nhiều nhất cũng chỉ là 2.292 phút (Wanyama), Man City có đúng một cầu thủ vượt qua mốc 2.100 phút (Kolarov).

    Trong khi đó, Chelsea có tới 5 cầu thủ đã đá từ 2.400 phút trở lên (Costa, Kante, Azpilicueta, Cahill và Courtois). Cầu thủ đá ít nhất trong đội hình 1 của The Blues đã chạm mốc 2.000 phút thi đấu tại Premier League mùa này (Moses).  Hơn thế nữa, độ tuổi trung bình của Chelsea cũng chẳng trẻ trung gì cho cam (26 tuổi).

    Càng về cuối, Premier League sẽ càng xuất hiện nhiều cuộc tra tấn thể lực, đặc biệt trong bối cảnh các trận đấu bù sẽ diễn ra liên miên. Cạm bẫy vẫn còn đang chờ Chelsea ở phía trước.

    CON SỐ
    22 Chelsea đã có tổng cộng 22 lần ghi bàn thắng trước tại Premier League mùa này, nhiều hơn 4 lần so với CLB mở tỷ số nhiều thứ nhì là Man City.
    78,5 Tỷ lệ thắng của Chelsea tại Premier League mùa này là 78,5%, trong khi đó cùng thời điểm này mùa trước, The Blues chỉ thắng 35,7% số trận.

    Conte “bóc lột” học trò thế nào?

    Dù là sử dụng 21 cầu thủ từ đầu mùa đến giờ, nhưng thực tế, Chelsea chỉ có 14 cầu thủ thường xuyên thi đấu (có từ 1.000 phút thi đấu mùa này trở lên), trong đó Thibaut 
    Courtois, Cesar Azpilicueta và Gary Cahill là 3 cầu thủ hiếm hoi đá đủ 90 phút trong cả 28 vòng đấu. Tính trung bình, 14 cầu thủ thường xuyên được Conte sử dụng đã phải thi đấu trung bình 1.890 phút mùa này, nhiều nhất trong tất cả các CLB ở Premier League.

    Tháng 4 là tháng quyết định của Chelsea

    Sau loạt trận tối qua, Premier League sẽ tạm nghỉ để nhường sân cho các trận đấu của ĐTQG. Cuộc đua sẽ trở lại vào đầu tháng 4. Đây sẽ là giai đoạn rất gian nan của Chelsea khi họ phải gặp 3 đối thủ khó chơi là Man City, Man United và Everton. Trong khi đó, kẻ bám đuổi ngay phía sau The Blues, Tottenham lại gặp toàn những đối thủ dễ chịu. Nếu Chelsea sảy chân trong tháng 4, nguy cơ bị Spurs áp sát là rất lớn.

    Lịch thi đấu tháng 4 của 3 ứng viên vô địch

    Chelsea
    Ngày Đối thủ
    01/04/17 Crystal Palace (SN)
    06/04/17 Man City (SN)
    08/04/17 Bournemouth (SK)
    16/04/17 Man United (SK)
    30/04/17 Everton (SK)

    Tottenham
    Ngày Đối thủ
    01/04/17 Burnley (SK)
    06/04/17 Swansea (SK)
    08/04/17 Watford (SN)
    15/04/17 Bournemouth (SN)
    30/04/17 Arsenal (SN)

    Man city
    Ngày Đối thủ
    02/04/17 Arsenal (SK)
    06/04/17 Chelsea (SK)
    08/04/17 Hull (SN)
    15/04/17 Southampton (SK)
    29/04/17 M’brough (SK)
    SN: Sân nhà; SK: Sân khách

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay