Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea chưa đủ mạnh cho đại chiến
Minh Tâm • 09:03 ngày 30/09/2013
Chelsea chưa thắng được trận cầu lớn nào dưới nhiệm kỳ 2 của Jose Mourinho. Nối tiếp những trận đấu gây thất vọng khi gặp Man United, Bayern là kết quả hòa 1-1 nhọc nhằn trước Tottenham. Dường như "Người đặc biệt" vẫn chưa sẵn sàng cho các trận đại chiến.
    BỊ ĐỘNG TOÀN DIỆN
    Đâu là hình ảnh đặc trưng của Chelsea trong những trận đại chiến kể từ đầu mùa giải 2013/14? Điểm dễ nhận thấy nhất là trạng thái bị động về chiến thuật của nhà ĐKVĐ Europa League. Ở các cuộc đối đầu Man United và Bayern Munich trước đây, hay trận derby London gặp Tottenham cuối tuần qua, Chelsea đều có thời gian kiểm soát bóng ít hơn. Số cơ hội ăn bàn mà họ tạo ra cũng thua kém đối thủ.

    1 điểm giành được trên sân White Hart Lane không phải là kết quả tồi, song những gì mà Chelsea thể hiện lại chưa đáp ứng được kỳ vọng của những ai yêu mến họ. Trong nửa đầu trận đấu, HLV Mourinho gần như không có giải pháp nào hóa giải hàng tiền vệ Tottenham. Với động cơ Paulinho cùng bộ vi xử lý tốc độ cao mang tên Christian Eriksen, Tottenham liên tiếp dội bão lửa về khung thành Petr Cech. Ngoài bàn thắng của Gylfi Sigurdsson, Spurs còn khiến CĐV Chelsea liên tục thót tim với hàng loạt đường tấn công sắc sảo. Nhiều thời điểm, cầu thủ Chelsea chỉ biết chạy theo bóng mà không có phương án ngăn ngừa hiệu quả.

    Trên thực tế, Tottenham thi đấu không có gì đặc biệt so với những trận đấu trước đó. Họ vẫn sử dụng những pha đột phá cá nhân kết hợp với bật tường ở cự ly ngắn. Lối chơi này từng bị Arsenal khắc chế thành công tại vòng 3 Premier League. Thế nhưng, Mourinho lại bất lực chứng kiến các học trò bị đối phương quay như chong chóng.


    Dù tỷ số là 1-1 nhưng Người đặc biệt đã thua trong cuộc đấu trí với cộng sự cũ Villas-Boas. Dấu ấn chiến thuật của Mourinho khá mờ nhạt ở trận này. Chelsea ít có những pha phối hợp ăn ý và phải trông chờ vào tình huống cố định mới có được bàn gỡ.

    NHỮNG ĐIỂM SÁNG HIẾM HOI
    Chelsea đã chơi một trận đấu kém cỏi cuối tuần qua. Song trong bức tranh đậm gam màu tối đó vẫn có những điểm sáng để NHM chờ đợi. Đó là Terry với cú đánh đầu thành bàn. Đây là trận thứ 2 liên tiếp tại Premier League, Terry để lại dấu ấn khi lên tham gia tấn công. Ở trận gặp Fulham tại vòng 5, anh cũng đã có đường kiến tạo cho Mikel ghi bàn. Phong độ ấn tượng đó gợi nhớ đến giai đoạn đỉnh cao của Terry, khi anh là một trong những trung vệ nguy hiểm nhất Premier League ở các tình huống cố định.

    Cùng có dấu hiệu hồi sinh như Terry là Juan Mata và Fernando Torres. Dù bị Mourinho đày đọa trên ghế dự bị nhưng Mata chưa hề đánh mất đi những tố chất của một nhạc trưởng hào hoa. Ở trận derby London vừa qua, sau khi tiền vệ người Tây Ban Nha vào sân, Chelsea đã có một thế trận khác hẳn. Xét trên các con số thống kê tại White Hart Lane, Mata hoàn toàn vượt trội Oscar, cầu thủ mà Mourinho trao toàn bộ niềm tin kể từ đầu mùa giải. Sau trận đấu vừa qua, nếu Mata còn tiếp tục ngồi ghế dự bị, CĐV Chelsea hẳn sẽ không để Mourinho yên.


    Chỉ thi đấu 45 phút nhưng Mata đã hoàn toàn che mờ Oscar
    và là nhân tố quyết định giúp Chelsea kiếm 1 điểm trước Tottenham

    Torres cũng là một điểm sáng nữa của Chelsea ở trận này. Trước khi bị truất quyền thi đấu, tiền đạo trị giá 50 triệu bảng này đã chơi cực hay. Anh thi đấu nhiệt tình, chạy chỗ thông minh và có những pha đi bóng gợi nhớ lại thời đỉnh cao. Song nỗ lực của Torres phần nào bị hoen ố bởi chiếc thẻ đỏ ở hiệp 2. Và hình ảnh của Torres có thể xem như tiêu biểu cho Chelsea ở những cuộc đại chiến mùa này: rất nỗ lực nhưng dường như họ vẫn chưa đủ mạnh mẽ để có thể vượt qua những màn đại chiến.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội