Tiền vệ 20 tuổi người Bỉ đã rất bức xúc trước cách đối xử của CLB và đã mang mình ra để làm ví dụ trên trang cá nhân Instagram rằng: “Musonda, bạn đã hy sinh, làm việc cật lực và vượt trên cả sự mong đợi của đội bóng, nhưng bạn vẫn không nhận được gì. Dù thế, bạn vẫn phải cố gắng chơi tốt nhất trong mọi trận đấu”.
Rõ ràng, dòng tự sự của Musonda thể hiện rõ những bất công mà anh và những cầu thủ trẻ ở Chelsea đang phải chịu đựng. Nhưng liệu điều này có thật sự khiến lãnh đạo Chelsea cảm thấy áy náy để quan tâm đến họ nhiều hơn? Cũng khó có thể đưa ra câu trả lời chính xác, nhưng có một thực tế là Musonda mới được chơi 1 trận cho đội một Chelsea sau khi gia nhập The Blues từ Anderlecht vào năm 2012.
Ở mùa giải năm nay, Musonda cũng phải ngồi dự bị suốt 4 trận và gần như chỉ có cơ hội ngồi đấy để xem các ngoại binh đắt giá của Chelsea chơi bóng. Hoàn toàn có thể khẳng định, cơ hội thi đấu ở đội một Chelsea của Musonda là rất mong manh. Bởi hiện tại, Chelsea còn cả tá cầu thủ trẻ đang bị họ đẩy sang cho những CLB khác mượn, và dường như giấc mơ được một lần thi đấu trên sân Stamford Bridge là quá xa vời với họ.
Anh trai Musonda đả kích Chelsea Lamisha Musonda, anh trai của Charly Musonda và cũng từng có 2 năm thi đấu cho đội trẻ Chelsea rất khó chịu trước thái độ xem thường những cầu thủ trẻ của đội bóng này. Lamisha mỉa mai: “Có lẽ Chelsea đang nghĩ sẽ có ngày họ đón nhận được các tài năng trẻ kiểu thiên tài như Lionel Messi hay Crsitiano Ronaldo vào học viện của họ”. |