Tiếp quản ghế nóng từ "Người Bị Sa Thải" Jose Mourinho hồi trung tuần tháng 12/2018, Ole Gunnar Solskjaer đã làm cực kỳ tốt vai trò của mình, thậm chí còn tốt hơn cả ông thầy đáng kính Alex Ferguson.
Bởi chính Solskjaer chứ không ai khác đã bắt kịp kỷ lục thắng 4 trận đầu liên tiếp tại Premier League của HLV huyền thoại Matt Busby lập hồi giữa thế kỷ trước. Thậm chí, nếu đánh bại Tottenham ở vòng đấu tới, rất có thể Solskjaer sẽ phá sâu kỷ lục này.
Với tinh thần lạc quan, phong độ đạt đỉnh, tình đoàn kết quân tướng một lòng như hiện nay, hoàn toàn có thể tin rằng Solskjaer sẽ dẫn dắt Quỷ Đỏ vượt qua trở ngại Gà Trống một cách dễ dàng như thời của Sir Alex. Nền tảng cho niềm tin đó chính là sự tín nhiệm cực cao mà các cầu thủ dành cho người đàn anh Solskjaer.
Trong bối cảnh buộc phải sa thải Jose Mourinho, người mà ban lãnh đạo Man United muốn đưa về nhất trớ trêu thay lại chính là Mauricio Pochettino, HLV trưởng của Tottenham. CEO Ed Woodward coi Pochettino chính là ứng viên lý tưởng cho vị trí HLV trưởng của đội bóng.
Việc đưa Solskjaer lên chữa cháy từ tháng 12/2018 đến tháng 5/2019 cũng là vừa đủ để mời Pochettino về dẫn dắt vào mùa Hè này. Đấy chính là tính toán có bài bản của ban lãnh đạo Man United.
Thế nhưng, chứng kiến sự hiệu quả trong công tác huấn luyện của Solskjaer, với thành tích thắng liền 5 trận (tính thêm một trận ở FA Cup), giành được 12 điểm tuyệt đối ở Premier League, đưa Man United lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, và quan trọng là đã đem lại một tinh thần tươi mới, lối chơi bùng nổ… các cầu thủ đã cảm mến Solskjaer.
Tờ Tấm Gương phản ánh rằng, phòng thay đồ của Quỷ Đỏ đã đạt được sự đồng thuận cao với ý kiến đề nghị lãnh đạo CLB ký hợp đồng dài hạn với ông thày Solskjaer.
Tờ Tấm Gương phản ánh rằng, phòng thay đồ của Quỷ Đỏ đã đạt được sự đồng thuận cao với ý kiến đề nghị lãnh đạo CLB ký hợp đồng dài hạn với ông thày Solskjaer.
Những cầu thủ trẻ và có tầm ảnh hưởng đang lên như Marcus Rashford, Paul Pogba - những người được hưởng lợi nhất nhờ sự thay đổi của Solskjaer – càng ủng hộ mạnh. Thậm chí, tiền đạo Romelu Lukaku cũng ca ngợi Solskjaer là chiến thuật gia đầy tài năng, thường "phân tích tổng thể" một trận đấu trước khi nó diễn ra.
Triết lý bóng đá thiên về tấn công và cống hiến của Solskjaer đã làm nức lòng mọi cầu thủ và họ đã được "thưởng thức" bóng đá một cách triệt để chứ không còn là sự chịu đựng, giày vò như trước kia. Chính vì thế, họ nhận thấy rằng, chính Solskjaer chứ không phải ai khác, phù hợp để dẫn dắt Quỷ Đỏ.
Hiện tại, toàn đội Man United đang ở Dubai, tận hưởng không khí ấm áp trong trung tâm huấn luyện. Đấy cũng chính là cơ hội tuyệt vời để Solskjaer mua lòng binh sĩ bằng thái độ thân thiện, chuẩn mực, biết khuyến khích các cầu thủ tiến bộ hơn trong tập luyện và thi đấu.
Nhưng, vạn lời nói không bằng chiến thắng sáng chói trước Tottenham. Nếu Man United giành trọn vẹn 3 điểm trước đội bóng "mạnh" đầu tiên trong nhiệm kỳ của Solskjaer thì HLV người Na Uy này sẽ kiếm thêm nhiều điểm cộng từ ban lãnh đạo.
Và tuyệt vời thay, để làm được điều này thì các cầu thủ phải nỗ lực thi đấu nhằm hiện thực hóa nguyện ước của mình. Họ sẽ bước vào sân Wembley của Tottenham với nhiệm vụ phải thắng. Vì họ muốn Solskjaer trở thành HLV chính thức của Man United.