Trong hai tuần qua, ban giám đốc và các cầu thủ đã cố gắng tìm tiếng nói chung trong vấn đề tiền lương, nhằm giúp Arsenal giảm bớt gánh nặng tài chính trong bối cảnh bóng đá phải tạm dừng một thời gian dài do virus corona. Rất nhiều lựa chọn đã được đưa ra bàn thảo, song cho tới nay mọi chuyện vẫn chưa đi đến đâu.
Phía lãnh đạo Arsenal đưa ra ý tưởng cắt giảm 12,5% tiền lương của các cầu thủ đội một, kéo dài trong một năm. Pháo thủ nhấn mạnh đội bóng sẽ lâm nguy nếu phần còn lại của Premier League phải hủy bỏ, hoặc hoàn thành ở sân vận động không khán giả.
Lý do bởi hồi tháng 2 vừa qua, Arsenal thông báo thua lỗ 27,1 triệu bảng, và 25% doanh thu của họ phải phụ thuộc vào nguồn thu từ các trận đấu, tỷ lệ cao nhất trong tất cả các CLB ở Top 25 của World Money League do công ty kiểm toán nổi tiếng Deloitte biên soạn.
Lúc này, quỹ lương của Arsenal là 230 triệu bảng một năm. Theo báo chí Anh, số tiền này đang gây ra khó khăn cho Arsenal kể từ khi họ không còn được tham dự Champions League (lần gần nhất Pháo thủ góp mặt ở đấu trường danh giá nhất châu lục cấp CLB là ở mùa 2015/16). Giám đốc của Arsenal, ông Josh Kroenke mô tả rằng Arsenal hiện ở tình trạng "quỹ lương thuộc Champions League" nhưng "ngân sách chỉ thuộc Europa League".
Gần đây, Arsenal có đưa ra một điều kiện sẽ không giảm lương của các cầu thủ nếu đội bóng giành vé dự Champions League mùa tới. Thế nhưng, đề xuất này đã bị các cầu thủ bác bỏ do nó chẳng khác nào trò đùa khi Arsenal hiện chỉ đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng Premier League 2019/20.
Theo tờ Telegraph, các cầu thủ Arsenal đã từ chối bỏ phiếu khi được đề nghị hôm thứ Hai vừa qua (13/4). Chỉ cần 75% ý kiến cầu thủ chấp thuận giảm lương, quyết định sẽ được thông qua. Dù vậy, con số này quá cao và Pháo thủ khó lòng được toại nguyện.
XEM THÊM
Vì sao lò trẻ ở Chelsea thành công?
Vòng luẩn quẩn của các cầu thủ trẻ
Frank Lampard, viên gạch cuối cùng cho hệ thống đào tạo trẻ Chelsea