Fellaini đã phải nhận án phạt treo giò 3 trận từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA) sau hành động thúc cùi chỏ nguy hiểm vào mặt của hậu vệ Robert Huth phía Leicester. Bản thân Huth cũng bị cấm thi đấu 3 trận sau hành vi túm tóc Fellaini trong tình huống phạt góc.
Án phạt treo giò này đồng nghĩa với việc Fellaini sẽ không thể ra sân trong màu M.U ở phần còn lại tại Ngoại hạng Anh 2015/16. Tuy vậy, cựu danh thủ Carragher của Liverpool cho rằng án phạt dành cho tiền vệ người Bỉ vẫn còn là quá nhẹ.
"Tại sao hai người lại phải nhận mức án phạt giống nhau? Một người chỉ nắm tóc còn người kia chủ động vung cùi chỏ và khả năng gây thương tổn cho đối phương là cao hơn nhiều", Carragher bức xúc cho biết.
Pha thúc cùi chỏ nguy hiểm của Fellaini với Huth
"Tôi thật không thể hiểu nổi tại sao Liên đoàn bóng đá Anh lại có thể đưa ra một quyết định như thế. Huth sẽ phải vắng mặt trong những trận đấu mà Leicester ăn mừng chức vô địch kỳ diệu của họ chỉ vì một hành động tương tự như mấy đứa trẻ vẫn hay trêu đùa nhau".
"Khi Fellaini mới đến Premier League năm 2008, cậu ta đã phải nhận 5 thẻ vàng chỉ trong 2 tháng đầu tiên. Sau 8 năm, mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi. Giờ đây, cậu ấy đã phải nhận 61 thẻ vàng, 3 thẻ đỏ và bị treo giò tới 18 trận, trong đó có 3 trận bị treo giò vì cú "thiết đầu công" vào người hậu vệ Ryan Shawcross của Stoke".
"Cậu ta giống như một con quỷ vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ Fellaini đủ tầm để đá cho M.U. Cá nhân tôi hy vọng rằng cậu ta sẽ không bao giờ được thi đấu tại Ngoại hạng Anh nữa", Carragher kết luận.