Tộc người Fremen trong tác phẩm kinh điển The Dune - Xứ Cát của tác giả Frank Herbert có một tục lệ khá… tàn độc: bạn phải giết chết người thày, người thủ lĩnh của mình để chính thức bước lên vị trí của người đó. Tất nhiên, để bảo vệ quan điểm của mình, bạn cũng cần “đấu tới chết” với kẻ thách thức quan điểm đó, hay nghi ngờ bạn.
Nghe có vẻ man rợ tại những vùng đất “hậu tận thế” hay “phản thiên đường” nhưng thực ra, đây chính là quy luật muôn đời và thường xuất hiện. Hành động giết và cái chết thực ra chỉ là hình ảnh ẩn dụ, hàm chứa một biểu tượng cho sự trưởng thành khác: Vượt lên hay thoát ra khỏi cái bóng của người thày, tiền bối…
Mối quan hệ giữa Pep Guardiola và Mikel Arteta cũng có thể gọi là thày trò. Bất chấp việc họ đang ngang vai tại Premier League khi là HLV trưởng của 2 CLB đang