Lukaku đến M.U để trở thành một cầu thủ lớn và vượt qua những ám ảnh trong quá khứ, như Anfield. Anh từng 3 lần ghi bàn vào lưới Liverpool nhưng chưa bao giờ làm được tại Anfield. Do đó trận derby nước Anh đầu tiên trong sự nghiệp chính là cơ hội để Lukaku tỏa sáng, nhất là khi giờ anh thuộc biên chế của M.U - đội bóng chắc chắn to lớn hơn nhiều Everton.
Tuy nhiên, những gì Lukaku để lại trong trận hòa 0-0 này là vô cùng thất vọng. Đầu tiên, hãy nhớ đến pha cản phá bằng chân khó tin của David De Gea cuối hiệp 1 trước nỗ lực cận thành của Joel Matip. Người phá hỏng bẫy việt vị của M.U đáng buồn thay lại là Lukaku với một pha di chuyển chậm lên phía trên từ tình huống lùi về chống phạt góc.
De Gea sửa sai cho Lukaku
BLV Graeme Souness thẳng thắn: "Tất cả bắt đầu từ việc Lukaku chậm di chuyển ra khỏi vòng cấm. Còn De Gea thì có một pha cản phá xuất sắc. Với một thủ môn, không phải lúc nào cũng bắt bóng bằng tay. Tôi nghĩ đã nhìn thấy Hugo Lloris thủng lưới nhiều bàn dạo gần đây vì đã quá chậm trong việc đổ người. De Gea đã nhiều lần cứu thua bằng chân. Anh ấy luôn cảnh giác, luôn trong tình trạng báo động và biết đó là cơ hội duy nhất để phá bóng".
Ngay sau đó, Lukaku có cơ hội sửa sai khi pha phối hợp một hai với Anthony Martial ở trung tuyến giúp anh thoát xuống và có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm. Tuy nhiên, cú sút căng của Lukaku lại đi trúng vị trí của Simon Mignolet.
Cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc của Lukaku
Một chuyên gia dứt điểm như Thierry Henry nhận xét: "Cái cách trận đấu diễn ra khiến Lukaku không tập trung khi sút bóng. Tôi nghĩ thời điểm anh ấy nhận bóng, tâm trí Lukaku chưa định hình được phải làm gì để ghi bàn".
Ngày tồi tệ của Lukaku chưa dừng lại khi anh va chạm với Joe Gomez (may mắn thoát thẻ vàng) rồi sau đó quẹt chân vào mặt Dejan Lovren. Trọng tài không quan sát được tình huống đó nhưng Lukaku vẫn đứng trước nguy cơ nhận một hình phạt sau phiên mổ băng. Souness tin đó là một tai nạn: "Chân của Lukaku chỉ vung theo phản xạ, tôi tin anh ấy không cố tình làm vậy".
Pha va chạm với Lovren
Lukaku sau đó biến mất trong hiệp 2 khi lọt thỏm giữa vòng vây các bóng áo đỏ. Gary Neville thất vọng ra mặt: "Tôi rất buồn với Lukaku, đây là thời điểm anh ấy cần chứng minh. Lukaku trông xao nhãng trong hiệp 1, anh ấy đánh mất bản thân và cảm thấy chán nản".
"Anh ấy chẳng đóng góp gì cả. Đây là một trận đấu lớn để khẳng định tên tuổi của Lukaku là một tiền đạo của M.U, không phải trận đấu hủy hoại cả đội".
Liverpool 0-0 M.U