Song ít nhất thì tay đua từng vô địch F1 thế giới vào các năm 2005 và 2006 đã sớm phải đón nhận thất bại ở hậu trường: kế hoạch đám cưới giữa anh và nữ phóng viên xinh đẹp Lara Alvarez đã phá sản hoàn toàn. Cũng giống như lần cặp kè hậu vệ Sergio Ramos trước đây, Lara lại làm “cô dâu chạy trốn”.
Tin Alonso và Lara đường ai nấy đi khiến cả giới thể thao lẫn giới showbiz Tây Ban Nha đều sốc. Bởi tháng trước, họ vẫn còn úp mở về kế hoạch tổ chức đám cưới trong năm nay. Đi đâu Lara cũng hãnh diện khoe nhẫn đính hôn trên tay. Thế mà đùng một cái, họ chuyển sang trạng thái “đường tình đôi ngả”.
Lara tiết lộ trên tờ Mundo Deportivo rằng cô và Alonso cùng quyết định cả hai nên dừng lại ở đây. Song không ai công khai lý do chia tay của mình. Bốn năm trước, Lara cũng đường đột chia tay Ramos sau 2 năm hẹn hò. Trước đó, mọi người ai nếu vẫn cứ đinh ninh rằng cô và Ramos sẽ hiện thực hóa chuyện “mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”. Ai cũng tưởng cô và Ramos sắp cưới nhau đến nơi rồi.
Phong độ thi đấu của Ramos và Alonso có thể lên xuống thất thường. Chứ nhan sắc của Lara thì “rất ổn định phong độ” trong mắt khán giả truyền hình Tây Ban Nha. Lara từng được tạp chí Telva bình chọn là Nữ phóng viên thể thao sexy nhất thế giới. Cô đánh bại hàng loạt đối thủ sáng giá như Sara Carbonero (TBN), Ines Sanz (Mexico), Mellisa Theuriau (Pháp) và Ilaria D’Amico (Italia) trong cuộc bình chọn này. Chắc Lara sẽ chẳng cô đơn lâu…