Ở trận Crystal Palace để Bournemouth cầm hòa 2-2 trên sân nhà vào đêm qua, các vị khách đã đứng trước nguy cơ phải ra về tay trắng khi bị đổi phạt đền vào phút 90+3. May cho họ là trên chấm 11m, Benteke lại không thắng nổi thủ thành Asmir Begovic khiến Crystal Palace đánh rơi 2 điểm đầy đáng tiếc.
Bình luận về cú phạt đền hỏng ăn của Benteke, Neville cho hay: "Với tôi, đó thực sự là pha xử lý đáng hổ thẹn. Nên biết, trước đó trong trận đấu Milivojevic đã đá thành công một quả 11m và Benteke vốn không phải là chuyên gia đá phạt đền. Trong bối cảnh như vậy, Benteke đơn giản là không thể thực hiện quả penalty đó".
"Milivojevic có tâm lý vững vàng hơn khi đối mặt với thủ môn đối phương từ cự ly 11m. Đáng ra cậu ấy phải lãnh trách nhiệm đá phạt đền nhưng Benteke lại phá hỏng quy định ở Crystal Palace".
"Nếu tỷ số đã là 3-0 nghiêng về Crystal Palace và Benteke chưa ghi bàn thì chuyện cậu ấy tranh đá penalty cũng có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, khi 2 đội vẫn đang hòa và trận đấu đã bước vào phút cuối, việc Benteke đá hỏng 11m đúng là thảm họa. Chỉ vì cậu ấy mà Crystal Palace đã lỡ mất cơ hội thoát khỏi 1 trong 3 vị trí cuối cùng trên BXH".
"Với kinh nghiệm của một chân sút đã gây dựng được tiếng tăm, Benteke đúng là tự làm xấu đi hình ảnh của mình qua tình huống đá hỏng 11m vô duyên nói trên. Cá nhân tôi chưa từng thấy phạt đền nào tồi tệ đến vậy. Benteke xứng đáng bị chỉ trích vì sự ích kỷ của mình. Cậu ấy đã làm các đồng đội, CĐV và cả HLV phải thất vọng", Neville mỉa mai.