120 TRIỆU EURO MUA ĐƯỢC AI?
Năm nay, tên của Messi được liên kết với Man City, câu chuyện không lạ. Lạ ở chỗ lần đầu tiên Barca tỏ ra lo âu. Pep Guardiola, người ơn lớn nhất của Messi, đang ở đó. Hai sếp cũ của Barca, những người đối xử với Messi cực tốt ngày trước: Ferran Soriano và Txiki Begiristain cũng đang ở đó. Sergio Aguero, bạn thân nhất của Messi, cũng đang ở đó.
Nhưng không chỉ có thể, Man City còn có tiền, đúng hơn là rất nhiều tiền. Điều ấy khiến cho việc mua lại hợp đồng của Messi trở nên dễ dàng. Nếu Man United có thể phá kỷ lục chuyển nhượng cho Paul Pogba thì việc Man City tính chuyện phá kỷ lục ấy sâu hơn cũng là chuyện bình thường. Thế nên Barca mới phải làm mọi cách để Messi hài lòng, bao gồm cả việc trưng ra thông điệp “Chúng ta ai cũng là Messi” khi ngôi sao này bị kết tội trốn thuế.
Trước sự vung tiền của Premier League, Barca đang tìm cách “trói” chặt
những siêu sao như Messi hay Suarez
Barca không phải là không có tiền. Họ đã chi tổng cộng gần 123 triệu euro cho kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Nhưng hãy nghe Albert Soler, giám đốc quan hệ công chúng của Barca, thở dài: “Chúng tôi chi 120 triệu euro cho sáu cái tên, còn Man United chi chừng ấy tiền cho một người”.
Cũng là Soler tiết lộ: Barca đã bỏ qua cơ hội chiêu mộ Paul Pogba cho dù họ có quyền ưu tiên. Barca không dám phá kỷ lục bởi vì họ biết mình phải chi thêm không ít tiền để lót tay cho Mino Raiola, người đại diện của Pogba, và trả lương cho tiền vệ người Pháp. Mà quỹ lương của Barca giờ đã căng phồng bởi họ đang phải trả lương rất cao cho bộ tam M-S-N.
REAL VÀ BARCA ĐANG THẤT THẾ
Hiện tại, những ngôi sao tốt nhất thế giới vẫn đang ở Real Madrid và Barcelona. Nhưng người ta nhìn thấy rõ hai đại gia này đang hồi hộp trước sức hút khủng khiếp của Premier League. Ngoài mua lại Morata, Real Madrid thậm chí chả mua ai ở Hè này, ưu tiên cho sự ổn định. Barca thì toàn mua những cầu thủ trẻ, thuộc dạng tiềm năng hơn là ngôi sao đã có tên tuổi, một phần vì biết không tranh nổi với những đội bóng nhà giàu.
Cứ một năm trôi qua, Premier League lại càng giàu lên, khả năng Real và Barca giữ chân những siêu sao của mình càng thấp khi lương bổng ở Anh ngày càng ưu đãi, mà cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp cũng không quá chênh lệch.
Người ta đã cười nhạo Barca khi nói về việc Premier League chi tiền quá nhiều. Bởi chính đội bóng Catalan cũng chi tiền nhiều trước đây cho những hợp đồng bom tấn. Nhưng người ta còn nhìn thấy sự than phiền của Soler như một tiếng thở dài bất lực. Khi chính quyền đã vào cuộc và yêu cầu miếng bánh truyền hình phải chia lại cho đều, Real và Barca biết rằng họ sẽ tụt lại đáng kể với những đại gia Premier League.
Luật Công bằng tài chính của UEFA cũng là chiếc vòng kim cô. Các CLB Premier League chi nhiều, nhưng họ thu cũng nhiều. Ở Tây Ban Nha, đấy là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Albert Soler (GĐ quan hệ công chúng của Barca) “UEFA và FIFA đã đặt ra một quy định để siết lại việc chi tiền. Nhưng khi luật ấy ra đời, Premier League chưa có nhiều tiền như hiện nay. Vậy phải chăng cần có một sự điều chỉnh. Việc có sự khác biệt về tiền lớn thế theo tôi là bất thường. Với việc một CLB sẵn sàng chi 120 triệu euro cho một cầu thủ, chúng ta sẽ phải tốn rất rất nhiều tiền cho những cầu thủ giỏi khác”. |