Trong đó, riêng trận đại chiến giữa Man City và Arsenal rạng sáng qua đã chứng kiến một lúc 3 ca chấn thương. Đó là tiền vệ Granit Xhaka và trung vệ Pablo Mari của The Gunners, cùng trung vệ Eric Garcia bên phía đội chủ nhà.
Ngay phút thứ 8 của trận đấu ở sân Etihad, Xhaka đã dính một chấn thương mắt cá chân và phải rời sân bằng cáng. Đến phút 24, đến lượt Mari nối gót cầu thủ người Thụy Sỹ rời sân vì bị đau sau pha nỗ lực bám đuổi Kyle Walker.
Chính việc mất 2 nhân tố quan trọng từ thời điểm khá sớm ấy đã khiến Arsenal đánh mất thế trận, dù họ đã nhập cuộc khá tốt. Tệ hơn nữa là David Luiz, người vào thay trung vệ người Tây Ban Nha, sau đó đã trở thành tội đồ với những sai lầm trực tiếp dẫn đến 2 bàn thua, và còn lĩnh thẻ đỏ.
Tình hình của Man City cũng không khá hơn là mấy. Phút 80 của trận đấu, khi đang dẫn trước 2-0, đội chủ nhà đã mất Garcia khi trung vệ người Tây Ban Nha bất tỉnh sau một cú lao cực mạnh của đồng đội Ederson.
Tệ nhất là lúc đó, The Citizens đã sử dụng hết 5 quyền thay người và phải chấp nhận chấp 1 người trong hơn 10 phút còn lại. May mắn là theo tiết lộ của HLV Pep Guardiola, Garcia đã tỉnh lại và không còn ở trong tình trạng nguy hiểm. Nhưng màn va chạm này chắc chắn vẫn là một cú sốc không chỉ với cầu thủ 19 tuổi.
“Mắt ưng” vẫn... nhìn nhầm |
XEM THÊM
Luiz mắc lỗi liên hoàn, Arsenal bại trận ở Etihad
Top 5 cầu thủ chạy cánh hàng đầu Ngoại hạng Anh: 'Quái thú' Traore có mặt
Greenwood là 'xạ thủ' chuẩn xác nhất tại Premier League mùa này