Mặc dù dẫn trước từ sớm đội chủ nhà tại Craven Cottage nhờ công của Bukayo Saka, Arsenal đã để thua 1-2 trước Fulham vào đêm giao thừa và có trận thua thứ hai chỉ sau 3 ngày.
Pháo thủ đã có một màn trình diễn tệ hại, buộc HLV Arteta phải thừa nhận một sự thật cay đắng về cuộc đua vô địch Premier League.
Trả lời phỏng vấn với BBC Sport sau trận đấu, Arteta nói: "Một ngày thực sự khó khăn. Một ngày buồn. Ba ngày trước (thất bại 0-2 trước West Ham), chúng tôi đã chơi một trận mà chúng tôi xứng đáng thua và chúng tôi hoàn toàn muốn giành chiến thắng ngày hôm nay để phục hồi lại. Nhưng đây lại là trận đấu tệ nhất của chúng tôi trong mùa giải".
"Tốc độ, mục đích của chúng tôi trong tấn công lẫn