Bóng Đá Plus trên MXH

Arsenal trước tháng quyết định mùa giải: Giông bão giờ mới bắt đầu
Vịnh San • 09:04 ngày 13/02/2017
Đám mây u ám phủ lên Emirates tạm thời tan biến sau chiến thắng trước Hull tối thứ Bảy vừa qua. Nhưng bình minh vẫn chưa ló rạng. Thậm chí có vài dấu hiệu về cơn bão mới, có khả năng cuốn phăng mùa giải của Arsenal.
    Những bài học chưa được rút ra

    Nhờ hạ Hull 2-0, áp lực đè nặng lên đôi vai già nua của Arsene Wenger đã giảm đi đôi chút. Đà suy thoái đã bị chặn lại, Arsenal không tụt sâu hơn nữa trên BXH và tạm thời trở lại vị trí thứ 3. Họ còn được hưởng vận may khi Tottenham bại trận, đồng nghĩa với việc giữ vững thế chủ động trong nhóm cạnh tranh Top 4. 

    Tuy nhiên, đây không phải màn trình diễn xứng đáng nhận những lời tán thưởng. Và càng không giống với tuyên bố trước đó của Wenger, rằng “trận đấu là cơ hội để thể hiện những điều tuyệt vời mà Arsenal đang làm”. Pháo thủ không chơi với cấp độ của một ứng viên vô địch và phải nhờ đến may mắn, thậm chí rất nhiều, để giành chiến thắng trước Hull. 

    90 phút trước Hull cũng tố cáo Arsenal không hề rút ra bài học sau 2 thất bại tủi hổ gần đây. Không ít lần họ đem lại cảm giác có thể bị bắn hạ thêm lần nữa bởi mối đe dọa phản công. Các học trò của Wenger chơi như những kẻ liều mạng, đẩy lên quá cao và để lại khoảng trống mênh mông phía sau, mời gọi đối phương tiến hành các cuộc đột kích vào hai cánh. 

    Hull đã làm, với 17/21 pha đi bóng ở biên và thực hiện 35 cú tạt bóng. Các thống kê còn chỉ ra rằng, trong hiệp một, hai cầu thủ chạy cánh của họ là Lazar Markovic và Kamil Grosicki lần lượt có 35 và 34 pha chạm bóng, trong khi Theo Walcott cùng Alex Iwobi chỉ có 27 và 16. Bộ đôi của Arsenal còn 4 lần mất bóng, tạo điều kiện để Markovic, Grosicki uy hiếp và gây ra một loạt vấn đề. 


    Pháo thủ sẽ lại trắng tay?

    Ngoài mối lo ngại ở hai cánh, cặp trung vệ của Arsenal cũng có vấn đề. Shkodran Mustafi không còn cho thấy sự chắc chắn như quãng thời gian đầu mùa giải, đồng thời thiếu sự liên kết với Laurent Koscielny. Như ở tình huống phút 55, anh và đối tác người Pháp đều tham gia pha tranh chấp bóng bổng với Oumar Niasse. Sự không hiểu ý này dẫn đến cả hai cùng thất bại và Kieran Gibbs buộc phải liều lĩnh ngăn chặn Markovic đang thoát xuống. 

    Chỉ trong 15 phút cuối, cặp trung vệ Mustafi-Koscielny cũng để Hull thực hiện 5 cú đánh đầu nguy hiểm và 11 lần chạm bóng trong khu cấm địa, nhiều hơn 7 trận trước đó của họ. Pháo thủ đã không bị trừng phạt, nhưng không chắc nó sẽ không xảy ra vào một ngày khác, khi đối thủ của họ sắc bén hơn Hull. 

    Có thể nó sẽ tới nhanh bởi 30 ngày tới đây, Arsenal phải đối mặt với một lịch thi đấu vô cùng khó khăn. Giữa tuần này sẽ là chuyến hành quân tới sân của Bayern mà được dự đoán lành ít dữ nhiều. Đầu tháng sau họ tiếp tục làm khách ở Liverpool, chỉ 3 ngày trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp lại Hùm xám. Đây được coi là quãng thời gian quyết định bởi nếu thất bại, mùa giải coi như kết thúc dù chưa bước sang tháng 4. Trong bối cảnh chất lượng các pha tấn công chưa được cải thiện, điểm yếu vẫn lộ ra và hàng thủ tiềm ẩn mối nguy cơ, viễn cảnh tồi tệ nhất hoàn toàn có thể xảy ra. Và khi kịch bản trắng tay lặp lại một lần nữa, Arsenal sẽ bị nhấn chìm bởi sự giận dữ từ người hâm mộ. 

    CON SỐ
    Các cầu thủ Arsenal đã mắc 11 lỗi phòng ngự mùa này, nhiều thứ 6 Premier League. 4 mùa trở lại đây, trung bình họ mắc 31 lỗi/mùa.
    50 Đây là lần thứ hai trong 9 mùa qua, Arsenal cán mốc 50 điểm sau 25 vòng đầu. Mùa 2013/14 (55 điểm), họ kết thúc ở vị trí thứ 4.

    Arsenal khó có cửa vô địch

    Nếu tiếp tục tốc độ như hiện tại, với trung bình 2 điểm/trận, Arsenal sẽ kết thúc mùa giải với 76 điểm. Con số này kém xa mức điểm bình quân để vô địch Premier League (86), và kể từ mùa 1999/00 đến nay, không đội nào đăng quang mà kiếm được ít hơn 80 điểm.


    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay