Như mọi người đã biết, có khá nhiều hảo thủ Arsenal chuẩn bị kết thúc hợp đồng vào năm 2018, nghĩa là họ sẽ trở thành cầu thủ tự do sau mùa bóng này. Nếu không kịp bán, Arsenal sẽ mất trắng khi các cầu thủ ấy ra đi. Đấy là một phần nguyên nhân khiến rút cuộc thì Arsenal đành phải bán Alex Oxlade-Chamberlain cho Liverpool, trong sự nuối tiếc của HLV Arsene Wenger. Với Mesut Oezil và Alexis Sanchez thì Wenger quyết không bán, nhưng 2 ngôi sao này cũng không chịu ký hợp đồng mới.
Trên lý thuyết, một cầu thủ chỉ còn chờ ngày thoát khỏi mọi sự ràng buộc với CLB làm sao có thể hết lòng đóng góp công sức. Sanchez thi đấu như chiếc bóng mờ, đôi lúc còn có dấu hiệu cho thấy anh chỉ muốn được thay ra khỏi sân, trong trận thua Liverpool 0-4 vừa qua. Đấy là tình trạng tiến thoái lưỡng nan, cho cả cầu thủ lẫn CLB. Arsenal vẫn hy vọng sẽ thuyết phục được Sanchez và Oezil ký hợp đồng mới trong thời gian sắp tới, nhưng giới quan sát ngờ vực tính khả thi của kế hoạch này.
Với các trường hợp của Ramsey hoặc Monreal, câu chuyện lại khác. Chẳng có “đại gia” nào muốn chờ đến 2 năm để lôi kéo cầu thủ ưng ý. Vấn đề không chỉ là sự kiên nhẫn, mà còn là xác suất rủi ro cao (cầu thủ có thể rớt phong độ hoặc chấn thương). Vậy nên, nếu mọi chuyện đều đang diễn ra ổn thỏa, ký hợp đồng mới thường cũng là mong muốn của các cầu thủ trong cuộc.
Jack Wilshere và Santi Cazorla thì không được đánh giá cao. Họ sẽ được tự do rời khỏi Arsenal, nếu muốn.