Ngày 19/10/2002 kỳ diệu đó không bao giờ bị lãng quên, và cái tên Rooney cũng vậy. Một ngôi sao đã ra đời và tỏa sáng rực rỡ kể từ đó. Trong một thập kỷ rưỡi, anh ghi hơn 300 bàn thắng cho CLB và ĐTQG, đoạt vô số danh hiệu đồng thời tạo nên không ít khoảnh khắc vĩ đại khác. Và rồi dòng chảy thời gian, bằng cách nào đó đã đưa Rooney trở lại nơi anh bắt đầu. Tối nay anh lại đối mặt với Arsenal trong màu áo Everton.
Sau 15 năm, cậu bé mập mạp đến từ Croxteth đã sắp bước sang tuổi 32 hiện là ông bố của 3 đứa con. Anh cũng không còn là chân sút có khả năng ghi rất nhiều bàn thắng, mà trở nên chậm chạp và thiếu sắc bén. Sau 614 phút và 8 trận đã chơi tại Premier League mùa này, Rooney chỉ “nổ súng” 3 lần.
Mặc dù vậy, Arsenal chớ nên vui mừng quá sớm. Sự khao khát và bản năng sát thủ vẫn còn hiện hữu trong Rooney. Trung bình mỗi trận mùa này, R10 vẫn chạy 10,8km và tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn 23% thực sự đáng khen ngợi. Lưu ý rằng Lukaku đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cũng chỉ có tỷ lệ chuyển hóa cơ hội là 21,8%, và mùa trước tại Everton là 22,7%.
Kể từ khi mở hàng tại Premier League bằng bàn thắng vào lưới Arsenal, Rooney cũng biến đội bóng này thành nạn nhân yêu thích với 13 bàn từ 33 lần gặp gỡ sau đó, bao gồm cú hat-trick ở trận đại thắng 8-2 năm 2011 và bàn thứ 100 tại giải đấu hàng đầu nước Anh.
15 năm trước, Rooney luôn tâm niệm “phải ghi bàn trước khi bước sang tuổi 17” và sau đó xé lưới Pháo thủ. Bây giờ anh chắc cũng tự ra lệnh cho bản thân phải “nổ súng”, trước khi bị thời gian tàn phá.
Rooney quá quan trọng với Everton 3 bàn thắng mà Rooney đã ghi trực tiếp mang về 5 điểm cho Everton. Nếu mất đi số điểm này, The Toffees chỉ còn 3 điểm, bằng với đội cuối bảng Crystal Palace. |