Trong hàng tỷ con người trên thế giới này, mỗi người đều có sở trường riêng, không ai hoàn toàn giống ai. Đấy là triết lý mà Wenger đã theo đuổi từ bé. Trong số bạn ông ngoài đời, có những triết gia, theo đúng nghĩa đen. Nói về triết lý, chúng ta vẫn nghe những câu quen thuộc, đại khái như một con cá chỉ đáng vứt đi, nếu như người ta đánh giá khả năng... bay lượn của nó. Cho nó thi bơi, câu chuyện lại khác!
Phải đánh giá Lionel Messi thế nào, nếu anh ta bước vào bóng đá trong vai trò (tình cờ) trung vệ? Trong cơ man những hậu vệ tầm thường hiện nay, làm sao biết được là không có những thiên tài xuất sắc hơn cả Messi, nếu họ thật ra lại có năng khiếu tiền đạo và được chơi đúng sở trường?
Bóng đá bao la hơn tất cả những gì người ta từng biết về môn chơi này. Giả sử là HLV, bạn sẽ xếp đội hình thế nào nếu được giao 11 cầu thủ hoàn toàn xa lạ? Xin đừng nói là sẽ luân phiên để mỗi cầu thủ lần lượt đá đủ 11 vị trí rồi đánh giá nhé. Wenger chắc chắn càng không bao giờ làm như vậy, bởi ông là một nhà toán học (có chứng chỉ cụ thể ở môn này).
Theo toán học, cần khoảng... 40 triệu lần (chính xác là 39.916.800) thay đổi đội hình, để mỗi cầu thủ đều có cơ hội thể hiện mình ở 11 vị trí khác nhau. Tóm lại là... không thể có câu trả lời. Mỗi người đành vận dụng cách nhìn riêng, và Wenger là người giỏi nhất.
Thật ra, Wenger giỏi “nhìn người”, chứ ông không phải là thánh. Ông từng... nhìn sai. Chỗ này không cần tranh luận, đơn giản vì chính Wenger đã thừa nhận. Trong mắt Wenger, có một tiền vệ chuyền bóng chuẩn nhất thế giới mà ông từng thấy. Sau mới ngã ngửa, vì cái sự “thấy vậy... mà không phải vậy”.
Trong cuộc sống, bạn từng có trải nghiệm tương tự? Người ta gọi đấy là tình trạng “cảm giác bị đánh lừa”. Sau khi thừa nhận mình sai về cảm giác, Wenger nói thêm về trường hợp nêu trên: ông biết mình sai thật, khi rà soát số liệu thống kê chuyên môn. Opta và các hãng tương tự chưa hề xuất hiện khi Wenger đến Arsenal. Bây giờ là thời đại khác, và Wenger không thể không... hết thời. Arsenal cũng không thể kinh doanh như thời Wenger nữa.
Tất nhiên, nói vậy không phải là để phủ nhận tài năng của Wenger. Ông vang danh (và Arsenal vớ bẫm) trong một thời kỳ lịch sử khác. Cũng như không thể nhìn vào Mohamed Salah để kết luận Pele ngày xưa cũng chỉ tầm thường.
XEM THÊM
Rooney bức xúc khi cầu thủ Anh bị biến thành 'dê tế thần'
Cho nhân viên nghỉ hàng loạt và phó mặc vào chính phủ, Liverpool hứng bão chỉ trích