Phát biểu trên trang Daily Mail, Keown cho biết: “Có lẽ điểm đến của chức vô địch Premier League 2015/16 sẽ là Bắc London (nơi đặt đại bản doanh của Tottenham và Arsenal). Hiện tại tôi không chắc ngôi vương sẽ thuộc về đội áo trắng (Tottenham) hay áo đỏ (Arsenal), nhưng sau vòng 26, tôi nghĩ chức vô địch sẽ thuộc về đại diện thủ đô nước Anh”.
“Tuần trước tôi từng nói ngay từ đầu về thất bại của Leicester, và quả thực đội bóng này đã phải nhận kết quả không như ý khi so tài với Arsenal. Leicester sẽ cần thời gian để xốc lại tinh thần, nhưng chắc chắn họ sẽ không bỏ cuộc”.
“Sau màn trình diễn hôm Chủ nhật, Leicester không có gì phải trách cứ bản thân. Bỏ qua 2 tình huống thiếu tập trung dẫn đến những bàn thua, Leicester đã chơi rất tốt. Đây là trận đấu mà N’Golo Kante và Danny Drinkwater lại một lần nữa gây ấn tượng mạnh ở tuyến giữa, trong khi Jamie Vardy thực hiện quả đá penalty không chê vào đâu được”.
Tottenham vừa có chiến thắng ấn tượng 2-1 trên sân của Man City
“Tôi ngạc nhiên khi Arsenal không đá nhanh hơn trong hiệp 1. Chỉ có chơi thật tốc độ, họ mới có thể chống lại lối đá tích cực áp sát của đối phương. Đã có những lúc Arsenal gần như bị đẩy vào thế chân tường, tuy nhiên họ đã đá tốt hơn khi đối thủ chỉ còn lại 10 người trên sân”.
“Sự trở lại của Danny Welbeck giống như Arsenal có được một bản hợp đồng mới. Màn tái xuất như mơ của Danny đã khiến Leicester không thể viết tiếp câu chuyện cổ tích. Với việc Danny đã bình phục, HLV Wenger bây giờ có thể áp dụng chính sách xoay vòng dễ dàng hơn, đặc biệt là trong những trận đấu đòi hỏi nhiều tốc độ và thể lực”.
“Cuộc đọ sức với Leicester là trận đấu mà Arsenal buộc phải thắng, và họ đã hoàn thành mục tiêu. Từ giờ cho tới cuối mùa, Arsenal không được phép mắc thêm bất cứ sai lầm nào. Về phần Leicester, họ có đủ khả năng và cá tính để nhanh chóng tìm lại cảm giác chiến thắng ngay từ vòng đấu tới”. Keown kết luận.