Vậy nhân vật chính có phải Stephan Lichtsteiner, cầu thủ đã mắc lỗi dẫn tới bàn thua của Arsenal hay không? Hay nhân vật chính là HLV Unai Emery, người đã nóng giận đá chai nước bắn vào người CĐV Brighton để rồi phải công khai xin lỗi? Tất cả đều không phải.
Nhân vật được nói tới nhiều nhất sau trận hòa của Arsenal trước Brighton là Mesut Oezil. Ngôi sao người Đức vừa được HLV Emery đưa trở lại đội hình xuất phát của Pháo thủ, nhưng anh lại chỉ đá vỏn vẹn 45 phút rồi bị thay ra. Kết thúc trận đấu, một camera tìm tới Oezil. Anh thu mình trong chiếc mũ trùm đầu rồi rất nhanh bước vào đường hầm phòng thay đồ. Quanh Oezil là cả một sự u ám.
Dấu ấn của Oezil ở 45 phút xuất hiện trên sân là con số 0 tròn trĩnh: Không cú sút nào, không đường chuyền tạo cơ hội nào, không cú tắc bóng nào, không pha qua người thành công nào. Tờ Telegraph viết: “Oezil đang đóng rất tốt vai chính trong bộ phim “Người vô hình” tại Arsenal”.
Có một thực tế đau lòng là trong 2 thắng lợi tưng bừng nhất của Pháo thủ tại Premier League mùa này (5-1 trước Fulham và 4-2 trước Tottenham), Oezil đều vắng mặt. Trong khi đó, ở 5 trận Oezil được đeo băng đội trưởng của Arsenal, thành tích của Pháo thủ chỉ là thắng 2, hòa 3.
Xem ra, dù Arsenal đã tiến khá sâu vào triều đại mới của Unai Emery thì vấn đề Mesut Oezil vẫn khá cũ kỹ. Để tìm lại sự thăng hoa, liệu Oezil có nên ngồi dự bị hay không?
9 trận sân khách không sạch lưới Bị Brighton ghi bàn, Arsenal vừa chạm mốc 9 trận sân khách liên tiếp tại Premier League thủng lưới ít nhất một lần. Đây là chuỗi trận sân khách thủng lưới liên tiếp dài thứ 2 trong lịch sử Premier League của Pháo thủ. Dài nhất là chuỗi 11 trận thủng lưới kéo từ tháng 2 đến thắng 10/2010. |