Bóng Đá Plus trên MXH

Arsenal dày vò fan bằng trò chơi tiền bạc
Lộc Trần • 11:15 ngày 17/01/2018
Báo cáo mới đây của UEFA chỉ ra fan Arsenal là những người trả nhiều tiền nhất thế giới để xem bóng đá nhưng thứ họ nhận lại chẳng xứng là bao.
    Đến thời điểm này, không còn gì có thể bào chữa cho việc Arsenal là đội bóng chỉ chạy theo tiền bạc. Đương nhiên, với một tập thể kinh doanh (dù là trong thể thao) thì lợi nhuận là thứ vô cùng quan trọng. Nhưng nếu quên mất giá trị cốt lõi để hình thành một đội bóng như chiến thắng, danh hiệu thì tập thể đó đáng bị lên án.

    Arsenal trong những năm cuối triều đại Arsene Wenger đang đi đúng vào con đường tội lỗi đấy. Thật khó tin một đội bóng hơn chục năm qua chưa vô địch Ngoại hạng Anh hay Champions League lần nào lại đứng đầu danh sách "bóc lột" CĐV.

    Cụ thể, mỗi CĐV Pháo thủ bỏ ra trung bình 74,09 bảng để xem một trận đấu trên sân nhà, mức giá cao nhất thế giới bóng đá. Họ hơn đội xếp thứ 2 là Chelsea gần 6 bảng, hơn đội thứ 3 là Real Madrid gần 20 bảng. Đại kình địch M.U cũng chỉ dám thu trung bình 53,41 bảng/người cho 1 trận đấu.

    Đương nhiên, cái gì cũng có giá của nó. Arsenal muốn phát triển, họ buộc phải làm mọi cách để tăng doanh thu. Nhưng nó phải đi cùng với thành công, thứ mọi CĐV đều khao khát. Thành công ở đây không có nghĩa là 3 chức vô địch FA Cup trong 4 mùa gần nhất. Fan Arsenal đòi hỏi hơn thế rất nhiều.

    Các đội bóng thu nhiều tiền trung bình nhất trên 1 CĐV ở mỗi trận đấu sân nhà
    Các đội bóng thu nhiều tiền nhất trên 1 CĐV ở mỗi trận đấu sân nhà

    Một đòi hỏi chính đáng khác của họ là mong BLĐ Arsenal đừng bán trụ cột cho... đại kình địch. Trước là Emmanuel Adebayor, Samir Nasri, Gael Clichy, Robin van Persie và sắp tới rất có thể sẽ là Alexis Sanchez, Mesut Oezil.

    Để lâm vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan" như lúc này là lỗi của BLĐ Pháo thủ. Họ đơn giản đánh mất tư cách của một đội bóng lớn và tự biến mình thành con buôn. Trong mắt fan hay các cầu thủ, BLĐ đội bóng thiếu sự tôn trọng nhất định, chí ít là về đường lối phát triển chuyên môn.

    Những siêu sao như Sanchez, Oezil đòi ra đi đã đành, một người vừa trở lại từ "cõi chết" như Jack Wilshere cũng đang có lý do để ra đi. Với phong độ xuất sắc thời gian qua, Wilshere không những không còn nằm trong danh sách thanh lý mà đứng trước cơ hội được gia hạn.

    Tuy nhiên, nếu muốn ở lại Emirates, Wilshere phải chấp nhận giảm lương, ước chừng từ 100.000 bảng/tuần xuống 80.000 bảng/tuần. BLĐ hứa hẹn nếu Wilshere đạt đủ số trận tiêu chuẩn, mức thưởng của anh sẽ tăng lên, qua đó bù vào chỗ thất thoát vừa rồi. 

    Fan Arsenal có còn vui mỗi lần đến Emirates
    Fan Arsenal có còn vui mỗi lần đến Emirates

    Wilshere không hài lòng, chắc chắn là như vậy. Nhưng xem ra anh không còn lựa chọn nào nếu muốn tiếp tục gắn bó với một đội bóng lớn. Arsenal đang đối xử với "đứa con ruột", học trò cưng của Wenger theo cách như vậy. Đặc biệt là trong bối cảnh Pháo thủ cần giữ người hơn bao giờ hết thì việc tính toán chi li có thể làm mất lòng không chỉ Wilshere mà một loạt cầu thủ chỉ còn thời hạn ngắn trong hợp đồng. 

    Nếu cứ lấy lý do khó khăn về tài chính để mang ra biện minh thì 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh thời kỳ trước của Arsenal với Wenger thực sự là điều không tưởng. Họ cũng túng thiếu, cũng đau đầu nhưng thành công thì đến dồn dập.

    Vậy mới nói, fan Arsenal đang tự hỏi liệu giới chủ có nghe thấy lời thỉnh cầu của họ. Lực lượng đứng sau đội bóng đang kêu cứu trong tuyệt vọng nhưng dường như cánh cửa dẫn đến văn phòng các ông chủ bị bịt bằng quá nhiều tiền.

    Những cầu thủ Arsenal hết hạn hợp đồng vào tháng 6/2018
    Alexis Sanchez
    Mesut Oezil
    Jack Wilshere
    Santi Cazorla (có điều khoản gia hạn thêm 1 năm)
    Per Mertesacker (giải nghệ)

    Những cầu thủ Arsenal hết hạn hợp đồng vào tháng 6/2019
    Aaron Ramsey
    Theo Walcott
    Olivier Giroud
    Danny Welbeck
    Nacho Monreal
    Petr Cech
    David Ospina
    Mathieu Debuchy
    Chuba Akpom
    Jeff Reine-Adelaide
    Reiss Nelson
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội