Hóa ra, Torreira ngồi ngoài, trong khi Matteo Guendouzi mới là người đá chính. Thế rồi, câu chuyện trở nên phức tạp khi Guendouzi bị thay ở phút 58, và người vào thay chính là Torreira. Cũng nên nhắc lại hoàn cảnh trận đấu: Arsenal bị dẫn điểm ngay trên sân nhà, nhưng chỉ đến giữa hiệp 1 là họ đã dẫn lại 2-1. Sau khi thay người, Arsenal thắng 3-1 vào cuối trận.
Một trong những tựa đề trên mặt báo: “Guendouzi vất vả trước khi bị thay”. Phổ biến hơn, người ta đưa tin về phát biểu sau trận của HLV: Emery “biện hộ” cho việc dùng Guendouzi. Trang web Whoscored.com chấm điểm 6,1/10 cho Guendouzi - thấp nhất trong đội hình chính của Arsenal. Trong khi đó, tờ Telegraph lại bàn: “Chiến thắng của Arsenal là vấn đề nổi cộm là ai sẽ thay chỗ Ramsey trong tương lai”. Bóng đá quả là môn thể thao của muôn vàn quan điểm khác nhau.
Sở dĩ số đông ban đầu chỉ nghĩ đến Torreira là vì khi anh đá chính (cùng Ramsey) giữa hàng tiền vệ, Arsenal đã thắng thuyết phục trước Napoli ở vòng tứ kết. Bây giờ, lại xuất hiện lập luận: Emery chọn Torreira (chứ không phải Guendouzi) trong hoàn cảnh ấy là bởi Guendouzi rất tương đồng về cách chơi nên không thể xuất hiện cùng lúc với Ramsey. Sắp tới, vấn đề của Arsenal lại là ai sẽ thay (chứ không phải đá cùng) Ramsey!
Tóm lại, tất cả đều chỉ là ý kiến riêng, và mơ hồ. Thiên hạ dường như đang bị cuốn vào chỗ “làm thay việc của Emery”, nhưng lại quên đi một điều căn bản: “việc của Emery” thật ra là như thế nào? Đấy là HLV chuyên cầm quân “một cách linh động”. Ông không hề theo lý thuyết nào, hoặc chuẩn mực nào! Báo giới càng “việt vị”, càng thấy rõ sự linh động của Emery.
Cảm giác và số liệu Một bình luận trên báo chí Anh (tờ The Times): “Tóm lược sự thể hiện trong hiệp 1 của Guendouzi: những đường chuyền hỏng...”. Số liệu thống kê thì lại ghi nhận Guendouzi là người chuyền chính xác nhất (96%) trong toàn bộ 28 cầu thủ đã thi đấu ở trận Arsenal - Valencia. Anh chuyền 49 quả, chính xác tới 47! |