Sau mùa 2017/18 tuyệt vời với 33 lần ra sân trên mọi mặt trận (3 bàn, 3 kiến tạo), Trent Alexander-Arnold đã có phần chững lại ở mùa giải này. Cầu thủ 20 tuổi vẫn liên tục được đá chính, nhưng không còn bùng nổ như 1 năm trước đó.
Nhưng tất cả đã thay đổi chỉ trong vòng 10 ngày trở lại đây. Ngày 15/11, Alexander-Arnold có bàn thắng đầu tiên ở lần thứ 5 khoác áo đội tuyển Anh, với cú sút chéo góc đầy quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0 trong trận giao hữu với Mỹ. Và tối thứ Bảy vừa qua, anh đã có pha lập công đầu tiên cho Liverpool ở mùa giải này.
Đó là một cú đá phạt hoàn hảo, khiến thủ thành Ben Foster của Watford hoàn toàn chôn chân. Siêu phẩm ấy thậm chí khiến cựu tiền đạo lừng danh Ian Wright cũng phải trầm trồ. Phát biểu trong chương trình bình luận trực tiếp trên kênh BBC, cựu danh thủ này nhận xét: “Tôi thực sự ngạc nhiên vì một thực tế là Alexander-Arnold mới 20 tuổi. Sự tự tin và cả cái cách nghiêng hẳn người để thực hiện cú đá phạt ấy thực sự tuyệt vời. Và nó khiến tôi nhớ đến David Beckham”.
Những lời tán dương ấy đã nói lên tất cả. Và 2 bàn thắng cho ĐTQG và CLB này có thể sẽ đánh dấu màn bùng nổ tiếp theo của Alexander-Arnold. Trước bàn thắng “mở hàng” mùa giải này trong màu áo Liverpool, cầu thủ 20 tuổi đã khá vất vả trong việc tìm lại phong độ đỉnh cao. Trước bàn thắng ở Vicarage Road, vị trí của anh thậm chí còn trở thành mục tiêu tấn công chủ yếu của Watford. Nhưng cú đá phạt tuyệt vời ấy đã thay đổi tất cả. Còn như bình luận của tờ Liverpool Echo, Alexander-Arnold giờ có thể không bùng nổ như mùa giải trước, nhưng đã trưởng thành hơn và có lẽ, không ai có thể lấy đi vị trí hậu vệ phải của anh.
Hậu vệ cánh đắt nhất theo CIES Theo bản đánh giá của trung tâm nghiên cứu bóng đá CIES công bố hồi đầu tháng 11, Alexander-Arnold chính là hậu vệ cánh có giá trị chuyển nhượng cao nhất ở 5 giải VĐQG lớn của châu Âu. Cầu thủ của Liverpool được định giá 96,4 triệu euro, hơn cả Kyle Walker (Man City; 88,3 triệu euro), đồng đội Andrew Robertson (68,9) và Marcos Alonso (Chelsea; 65,6). |