Việc Guardiola không sử dụng Aguero trong trận đấu quan trọng nhất mùa giải (cho tới lúc này) là trận gặp Barca ở Nou Camp có vẻ đã có những tác động rất tiêu cực lên cầu thủ người Argentina.
Mỗi lần sau đó được ra sân là một lần Aguero nỗ lực hết sức để chứng minh HLV người Tây Ban Nha đã sai. Nhưng việc gồng mình lên thái quá có vẻ như đã khiến sự thanh thoát bản năng nơi anh bị ảnh hưởng.
Trận gặp Middlesbrough, Aguero chính là người mở tỷ số cho Man City. Đó là một pha dứt điểm thể hiện được khả năng chạy chỗ tuyệt vời và cảm giác bóng tốt của cầu thủ mang áo số 10. Bàn thắng ấy cũng giúp anh cán mốc 150 bàn cho Man City, nghĩa là anh còn kém kỷ lục của Eric Brook, một chân sút thời trước đệ nhị thế chiến; 26 bàn nữa. Không quá xa, nếu biết rằng Aguero chỉ cần 223 trận để có 150 bàn.
Nhưng trận đấu với Boro cũng có thể xem là một kỷ niệm buồn với Aguero. Đó là trận đấu mà anh đã bỏ lỡ không ít cơ hội ngon ăn. Đáng kể nhất là tình huống nắn nót đưa bóng... vọt xà sau đường chuyền lại rất đẹp của Navas. Chính Aguero cũng phải thừa nhận rằng trong vài giây ngắn ngủi đó, anh đã tự quyết định phải “làm tốt hơn”. Nếu Aguero cứ dứt điểm theo bản năng, bóng có lẽ đã nằm gọn trong lưới, và Man City không mất 2 điểm vì bàn thua ở phút cuối.
Suy nghĩ quá nhiều trước khi dứt điểm, hay nhìn về ban huấn luyện mỗi lần xử lý hỏng, đó là cách của một học trò ngoan, chứ không phải một sát thủ hàng đầu, Aguero!
Đáng lẽ nhận thẻ đỏ Những pha bỏ lỡ cơ hội liên tiếp cộng với việc bị đối phương theo sát đã khiến Aguero không còn giữ được bình tĩnh ở cuối trận. Anh gần như đã sút thằng vào người cầu thủ đối phương sau khi phạm lỗi. Rất may là Aguero chỉ bị rút thẻ vàng. Nhưng ngay sau đó thì Guardiola đã cho anh ra nghỉ. |