Bóng Đá Plus trên MXH

Aguero buồn dù cán mốc 150 bàn cho Man City
Hoàng Việt • 09:18 ngày 06/11/2016
Mặc dù đạt được cột mốc 150 bàn thắng cho Man City nhờ pha lập công vào lưới Middlesbrough nhưng Sergio Aguero cảm thấy thất vọng vì đội nhà chỉ giành được 1 điểm.
    Cuối hiệp 1 trận đấu với Middlesbrough ở vòng 11 Ngoại hạng Anh, Aguero đã dứt điểm gọn gàng từ đường căng ngang của Kevin de Bruyne, ghi bàn thắng mở tỷ số. Với pha lập công này, chân sút người Argentina lập cột mốc mới trong sự nghiệp của mình: ghi 150 bàn cho Man City sau 223 trận trên tất cả các đấu trường. Dù vậy, Aguero vẫn không thể vui vì Man City đã đánh rơi chiến thắng phút bù giờ.

    Với việc chỉ kiếm được 1 điểm, Man City đã bị Chelsea chiếm mất vị trí đầu bảng. Vì thế, Aguero không khỏi thất vọng vì trận hòa trước Middlesbrough: “Đó là một trận đấu kỳ lạ bởi chúng tôi kiểm soát trận đấu nhưng lại phải kết thúc bằng cảm giác tồi tệ. Chúng tôi đã đánh rơi chiến thắng”.

    “Man City đã chơi một trận đấu tuyệt vời vào thứ Ba (thắng Barcelona 3-1). Chúng tôi cố gắng lặp lại điều đó, nỗ lực để giành chiến thắng. Nhưng tất cả đều biết Ngoại hạng Anh đang cạnh tranh rất phức tạp, bất cứ đội nào cũng có thể bị đánh bại. Hôm nay, chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội, họ thì không, nhưng kết quả lại là hòa”.

    Pep Guardiola thất vọng khi Man City để thua phút cuối
    Pep Guardiola thất vọng khi Man City để thua phút cuối

    Giống với Aguero, HLV Pep Guardiola cảm thấy đáng tiếc cho một trận đấu đáng ra rất hoàn hảo của Man City. Ông phát biểu sau trận đấu: “Chúng tôi đã làm mọi thứ để có được 3 điểm, kiểm soát trận đấu nhưng ở những phút cuối, Man City phải nhận bàn thua. Đó là một điều đáng tiếc. Khi bạn bỏ lỡ cơ hội, bạn phải chấp nhận. Tuy nhiên, giải đấu vẫn còn dài. Chúng tôi đã đánh rơi 6 điểm trong 3 trận trên sân nhà, nhưng đội bóng vẫn tiến lên phía trước”.

    Về phần mình, người hùng Marten de Roon, cầu thủ ghi bàn thắng quyết định mang về 1 điểm cho Middlesbrough đã hào hứng chia sẻ: “Thật điên rồ. Hiệp 1 chúng tôi hầu như không chạm vào bóng, nhưng cả đội đã có hiệp 2 tốt hơn”.

    “Chúng tôi đã có một số cơ hội và ở phút cuối, tôi không biết mình đã nghĩ gì, chỉ biết mình chạy vào vòng cấm địa. Và tôi có bàn thắng không thể tin được. Cả đội đã chiến đấu hết sức và nó là 1 điểm tuyệt vời”.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay