Mou khiêu khích Pep Mourinho đã có màn ăn mừng như điên dại khi Inter thua 0-1 trước Barca ở Nou Camp, nhưng chung cuộc vẫn giành vé vào chung kết Champions League 2009/10 với tổng tỷ số thắng 3-2 sau 2 lượt trận. Người đặc biệt cố tình chạy qua mặt Pep và khu kỹ thuật của Barca ăn mừng và sau đó bị ngăn cản bởi thủ môn Valdes.
Mou thất thần trước PepNgay trong trận El Classico đầu tiên (30/11/2010), Mourinho đã phải nhận cú sốc khi Real Madrid của ông thua tới 0-5 trước kình địch Barcelona. Trong suốt hiệp 2 của trận đấu, ông gần như chỉ cúi đầu. Người đặc biệt đi lại trong khu vực kỹ thuật với gương mặt thất thần, ông dường như không tin nổi điều gì đang diễn ra.
Pep văng tục với Mou Ức chế vì bị Mourinho khiêu khích từ trước đó khá lâu, Pep Guardiola văng tục khi nhắc tới đại kình địch trong phòng họp báo, trước cuộc đối đầu Barca - Real tại bán kết Champions League 2010/11. Pep đã có giây phút mất kiểm soát khi dùng những từ như “khốn kiếp” để nói về Mourinho cùng cách hành xử của Người đặc biệt.
Pep chê Mou thiếu trung thựcTrong cuộc họp báo vào tháng 3/2012, Pep Guardiola đã chê bai Mourinho là kẻ không trung thực. HLV của Barcelona khi đó cho rằng, Người đặc biệt thường xuyên gây chú ý bằng những lời lẽ và cách cư xử không đúng mực nhằm hướng dư luận sang mục tiêu khác mà quên đi những rắc rối hiện tại của Real Madrid.
Mou đánh giá Pep thiếu cá tính Khi nói về Pep Guardiola vào tháng 5/2012, Mourinho tuyên bố kình địch của ông không đủ dũng cảm để thể hiện cá tính. Theo Người đặc biệt, Pep cố xây dựng hình ảnh quý ông hoàn hảo và đang dấu đi cá tính thật của mình. Mourinho cũng cho biết, thời điểm ông còn làm trợ lý tại Barca, Pep không màu mè như hiện nay.