Bóng Đá Plus trên MXH

5 điều ước của bóng đá Anh trong năm 2016
Bongdaplusvn.com • 11:18 ngày 01/01/2016
Rooney lấy lại được phong độ là 1 trong 5 những điều ước mà người Anh mong mỏi trong năm 2016 này.

    Wayne Rooney tìm lại phong độ 

    Rooney xứng đáng là ngôi sao gây thất vọng nhất của nước Anh trong năm 2015. Tuy nhiên, không thể vì thế mà đánh giá thấp tầm quan trọng của Gã Shrek. Đừng quên Rooney vẫn là chân sút xuất sắc thứ hai trong lịch sử M.U và chân sút vĩ đại nhất lịch sử ĐT Anh. Bởi vậy, người Anh cần Rooney tìm lại phong độ trước thềm EURO 2016 để lại làm linh hồn của Tam sư, cũng như CĐV M.U cần Rooney trở lại là phiên bản hay nhất để vực dậy Quỷ đỏ. 

    Big Five lấy lại vị thế



    Nửa đầu mùa giải 2015/16 là quãng thời gian Big Five mang tới nhiều nỗi thất vọng. M.U, Chelsea rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng. Liverpool cũng chưa có nhiều dấu hiệu khởi sắc dù Juergen Klopp đã thay thế Brendan Rodgers. Ngay cả Arsenal, Man City cũng không chứng tỏ được sức mạnh. Xứ sương mù rất cần Big Five tìm lại vị thế trong năm mới bởi Premier League chắc chắn không muốn những Leicester, Tottenham hay Crystal Palace đại diện cho nước Anh dự… Champions League. 

    Premier League có Vua phá lưới nội



    Kể từ mùa 2000/01 tới nay, danh hiệu Vua phá lưới Premier League luôn thuộc về một chân sút người nước ngoài. Bởi vậy, xứ sương mù đang khao khát được thấy một cầu thủ nội địa trở thành tay săn bàn xuất sắc nhất ở Premier League. Hy vọng của người Anh năm nay dễ thành hiện thực bởi dẫn đầu danh sách làm bàn hiện là Jamie Vardy (15 bàn - ảnh). Ngoài ra, Harry Kane cũng đã có 11 pha lập công. Lần gần nhất một người Anh trở thành Vua phá lưới Premier League là Kevin Phillips mùa 1999/2000.  

    Quả bóng vàng FIFA thuộc về xứ sương mù



    Lâu lắm rồi Quả bóng vàng FIFA không thuộc về Premier League. Lần gần nhất một cầu thủ chơi bóng ở xứ sương mù có vinh dự này là Cris Ronaldo (hồi còn chơi cho M.U) năm 2008. Mùa này, Premier League có Mesut Oezil (ảnh) chơi với phong độ tuyệt vời. Trong khi đó, Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo đã không còn bùng nổ dữ dội như những năm qua ở La Liga. Bởi vậy, nếu Oezil tiếp tục xuất sắc, đưa Arsenal đến chức vô địch Premier League thì Quả bóng vàng FIFA biết đâu lại thuộc về xứ sương mù?

    Chuyện cổ tích Ranieri kết thúc có hậu



    Claudio Ranieri và Leicester đang viết lên câu chuyện cổ tích tuyệt vời bậc nhất trong lịch sử Premier League. Sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi, họ vẫn có mặt trong Top 2, bằng điểm Arsenal và chỉ kém hiệu số bàn thắng thua. Trong cả sự nghiệp, Ranieri chỉ là “vua về nhì”. 

    Chuyện cổ tích Leicester và Ranieri đang viết sẽ có hậu hơn rất nhiều nếu Gã thợ hàn một lần trong đời được trở thành nhà vô địch. Premier League 2015/16 cực kỳ hỗn loạn. Và nếu Ranieri cùng các học trò đăng quang thì đó sẽ là điều điên rồ nhất. 

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay