Trước mùa giải, chuyện Leicester vô địch Ngoại hạng Anh là điều không tưởng. Do đó, tỷ lệ cược cho việc thầy trò Claudio Ranieri bước lên ngôi vương là rất cao, lên tới 5000/1 (đặt 1 ăn 5.000). Trong mắt các nhà cái, việc “Bầy cáo” vô địch Ngoại hạng Anh còn khó hơn việc Tổng thống Mỹ Barack Obama chơi cho ĐT cricket Anh.
Dù vậy, vẫn có những người đặt niềm tin vào Leicester. Nếu kiên nhẫn, duy trì niềm tin đó khi Ngoại hạng Anh khép lại và Leicester vô địch, họ sẽ được đền đáp bằng cách nhận số tiền gấp 5.000 lần tiền cược ban đầu. Tuy nhiên, có 2 CĐV Leicester đã không thể chờ đợi lâu hơn nữa khoảnh khắc hàng ngàn bảng Anh chảy vào tài khoản mình.
Hãng cá cược Ladbrokes của Anh tiết lộ, 2 fan Leicester này trước mùa giải đã đặt 1 bảng cho cửa Leicester vô địch. Trước trận đấu với M.U vài giờ, 2 fan này đã quyết định “gặt lúa non”, nhận số tiền thưởng 4.381 bảng nhà cái chấp nhận chi trả khi họ rút thưởng sớm.
Phát ngôn viên Alex Donohue của Ladbrokes cho biết: “Có vẻ như 2 fan của Leicester đã không đủ kiên định để chờ đợi đến ngày thầy trò Ranieri đăng quang ngôi vô địch. Ngoài trận gặp M.U, họ vẫn còn 1 trận sân nhà và sân khách nữa. Nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu điều không may xảy ra với Leicester, 2 CĐV trên vẫn yên tâm với vài ngàn bảng trong tài khoản”.
Ngoài ra, hiện có 22 người vẫn còn giữ vững niềm tin vào Leicester với tổng số tiền cược là 20 bảng. Nếu đợi đến ngày Ngoại hạng Anh khép lại, thay vì bị nhà cái “dụ dỗ” nhận tiền cược sớm, họ có thể nhận tổng cộng 100.000 bảng tiền thưởng. Đương nhiên nếu chấp nhận rút tiền cược sớm, họ vẫn sẽ có lãi nhiều, nhưng ít hơn tỷ lệ 5000/1 (đặt 1 ăn 5000).