Sau trận đấu giữa Barca và Las Palmas mới đây, Neymar cởi phăng chiếc áo thi đấu, chạy ra trước ống kính máy ảnh chỉ vào phần bắp tay, nơi vừa xuất hiện hình xăm mới nhất của anh. Không khó để nhận ra bức chân dung trên bắp tay Neymar chính là mẹ của anh.
Trước đó ở phần cánh tay, Neymar xăm một con mắt trông khá dị dạng, nhưng ít ai biết rằng đó chính là mắt của bố anh. Ở phần bả vai là bức chân dung cô em gái Rafaella. Phía bên dưới không xa, gần cổ tay là bức chân dung bán thân của bé Davi Lucca, con trai của Neymar.
Số 4 được xăm theo ký tự la mã (IV) là con số tượng trưng cho 4 thành viên trong gia đình anh: Bố, mẹ, Neymar và em gái. Trước khi xăm chân dung của từng thành viên trong gia đình, Neymar còn xăm chữ “family” (gia đình) ở tay trái và bên dưới chữ family là “forever” (mãi mãi). Đại ý khá đơn giản: Gia đình đối với Neymar tồn tại mãi mãi. Sau đó nghĩ thế là chưa đủ, anh xăm thêm chữ love ở trên cùng.
Trên tay trái của Neymar còn có biểu tượng 5 vòng tròn của Olympic Rio. Ở ngón tay, anh xăm chữ “Shhh…”, có nghĩa là “suỵt, im lặng nào”.
Bức hình ý nghĩa nhất với Neymar nằm ở phần bắp chân. Đó là bức ảnh một chú bé đang ôm trái bóng, đầu đội mũ có cờ Brazil đang nhìn về một khu ổ chuột. Neymar luôn muốn tự nhắc nhở mình về nơi anh đã sinh ra với tuổi thơ cơ cực.