“Không phải tôi. Đây không phải là điều liên quan đến vấn đề chuyên môn, không phải tôi là người có quyết định cho cậu ấy về Brazil. Nếu Neymar được phép hồi hương thì do cậu ấy nhận được sự cho phép từ một ai đó ở CLB chứ không phải tôi”, nhà cầm quân người Đức nhắc đi nhắc lại như vậy trong cuộc họp báo trước trận gặp Reims. Qua cách trả lời thì rõ ràng Tuchel không giấu sự bực bội vì sự buông lỏng kỷ luật của Neymar. Từ trước tới nay, Neymar vẫn quen được nuông chiều như vậy, anh không ít lần tự ý bay về Brazil mà không hề xin phép.
Trên thực tế, Tuchel là một người rất thoải mái nhưng vẫn rất coi trọng kỷ luật, nghiêm khắc. Ngay từ hôm 22/5, trong một cuộc họp nội bộ, vị HLV người Đức đã cho biêt ông hy vọng sẽ có đội hình đầy đủ cho đến khi Ligue 1 mùa này chính thức khép lại. Tức là, PSG sẽ chỉ nhả cầu thủ ngay sau vòng 38. Thế nhưng Neymar đã không tuân theo yêu cầu của ông thầy. Sau Kylian Mbappe lên tiếng đòi quyền lợi muốn được đá trung phong, Edinson Cavani công khai không chịu nhường nhịn đàn em, thì bây giờ đến thói vô kỷ luật của Neymar. Xem ra, Tuchel sẽ còn rất đau đầu với các ngôi sao của PSG.
Alves cũng không biết chuyện Neymar về Brazil Luôn được xem là “anh cả Brazil” tại PSG, đồng thời cũng rất thân thiết với Neymar, nhưng hậu vệ kỳ cựu Dani Alves khẳng định rằng anh không biết gì về ý định về quê sớm của người đồng hương. “Neymar là một cầu thủ rất chuyên nghiệp. Có thể vì lý do nào đó cậu ấy đã vội về mà chưa nhận được sự cho phép của HLV trưởng”, Alves cho biết. |