Vào ngày cuối cùng của tháng 5 vừa qua, một phụ nữ giấu tên đã đền đồn cảnh sát Santo Amaro (Brazil) trình báo về một vụ án hiếp dâm có liên quan đến siêu sao nổi tiếng Neymar vào ngày 15/5 tại Paris.
Theo đó, người phụ nữ kể lại Neymar đã "đong đưa" cô qua mạng xã hội Instagram. Thông qua một người bạn của Neymar mang tên Gallo, người phụ nữ được sắp xếp vé máy bay và chỗ ở hạng sang để tới Paris chơi với Neymar.
Người phụ nữ trên đến Paris vào ngày 15/5 và được bố trí chỗ ở tại khách sạn Sofitel Paris Arc Du Triomphe. Vào khoảng 20h00 địa phương, Neymar đến phòng của cô trong tình trạng say xỉn. Sau một hồi "vuốt ve", Neymar trở nên hung hãn và dùng bạo lực ép buộc người phụ nữ phải quan hệ tình dục với mình. Đến ngày 17/5, cô mới trở lại Brazil và quá sợ hãi để đi trình báo.
Hiện tại, phía Neymar khẳng định siêu sao của PSG không hề quan tâm tới cáo buộc "vô căn cứ" kia và sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào cho tới khi có giấy triệu tập của tòa án.
Cha của Neymar còn cho biết con trai của ông có thể bị gài bẫy: "Chúng tôi sẽ chỉ nói về sự thật mà thôi. Cái cách mà cô ta quyến rũ Neymar nhanh chóng đến vậy chứng tỏ đây là một cái bẫy. Chúng tôi sẽ tự chứng minh sự trong sạch của mình. Không đời nào con trai tôi làm điều đó, nó có thể bị cáo buộc vì nhiều thứ nhưng không phải là điều này".
Dù chuyện này có đi về đâu thì một lần nữa, thói ăn chơi trác táng lại làm hại Neymar. Còn nhớ cách đây không lâu, việc Neymar bỏ đi chơi đêm với Rihanna trong ngày Kylian Mbappe lên nhận giải Cầu thủ và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ligue 1 đã hứng chịu mưa chỉ trích của dư luận.