Bóng Đá Plus trên MXH

Này Messi, thôi đừng đua ganh nữa làm gì!
CÙ THỊ HẬU VỆ (Người vận chuyển) • 08:56 ngày 18/06/2018
Hola Lionel Messi. Là tớ đây, Penaldo vĩ đại của Bồ Đào Nha cũng sắp vĩ đại. Hi hi, đùa tí thôi bởi Penaldo là tên mới của cộng đồng bóng đá mạng đặt cho tớ, cũng như họ gọi cậu là Miss Penalty ấy mà. Chứ còn tớ đi không đổi tên, đứng không đổi họ, vẫn cứ là Ronaldo thôi.
    * Bài viết mang tính chất trào lộng

    Hôm nay, nhân tiện có cô em thân quen tên là Cù Thị Hậu Vệ, phóng viên chiến trường của báo Bóng đá đến phỏng vấn sau cú hat-trick vào lưới đội bóng dở hơi gì gồm nhiều đồng đội của chúng ta mà tớ quên xừ tên rồi, tớ liền nhờ cô em chuyển lá thư này tới cậu. Kiểu gì cô ấy chả đến phỏng vấn cậu.

    Messi này, tớ chắc cậu có xem màn trình diễn siêu đẳng của tớ, thậm chí ghi hình lại để mổ băng phân tích từng ly từng tí những tình huống tớ có bóng, tớ kiểm soát, tớ chuyền, tớ sút, tớ ghi bàn, tớ ăn mừng. 

    Và tớ cũng chắc rằng, cậu cũng đã không nén được sự cay cú, rồi post vài vài tút “so deep” rằng tớ ăn vạ trong tình huống được hưởng penalty. Kể cả cậu có không post thì kiểu gì chẳng xui cánh truyền thông thân tín hay đám fan cuồng lên mạng chỉ trích, chê bai. Nhỉ? 

    Nhưng thôi, tớ quen với chuyện đó rồi. Là một cầu thủ, phải chấp nhận chuyện đó một cách bao dung và đại lượng thôi. Như tay đạo sỹ kiêm ca sỹ gì ở Việt Nam đã từng nói ấy nhỉ: “Muốn được hưởng sự vinh quang không ai có được, phải chấp nhận ngồi vào vị trí mà không ai chịu được”. Đại loại thế. 


    Chắc cậu rất sung sướng khi đọc được tin Ronaldo bị toà án Tây Ban Nha phạt 2 củ 6 đô la tiền trốn thuế và vẫn phải đối mặt với án tù nếu tái phạm nữa. Chắc cậu cũng đã cực kỳ khoái trá khi đội bóng của Ronaldo phải đối mặt với cánh thợ chặt chân sừng sỏ như Sergio Ramos hay Chí Phèo rạch mặt ăn vạ bậc thầy như Pique. 

    Bởi cậu tin rằng, những thông tin về chuyện tớ trốn thuế đó sẽ kéo tớ xuống ngang bằng cậu về khoản trốn thuế, rồi từ đó tâm lý bất ổn, sẽ thi đấu nhạt nhòa. Cũng bởi cậu chắc mẩm rằng, kiểu gì tớ cũng bị Ramos bẻ cánh tay hay xin miếng chân giò rồi sẽ khóc nức nở rời sân như thằng cu gì gì Sa Lát hay Xà Lách được ví là Messi Ai Cập đó. 

    Nhưng không, cậu nhầm rồi, mọi cái cậu tưởng ấy lại sai bét, cũng như cậu đã tưởng rằng tớ muôn đời không bắt kịp số lượng Quả bóng vàng hay cậu là cầu thủ vĩ đại nhất thế giới ấy. Ầu dê, đến người dân nước cậu cũng chẳng coi cậu là thằng quái nào cơ mà. Nói thật với cậu, tớ chán cứ phải lên nhận bóng với đóng vai vĩ nhân lắm rồi. 

    Nào, hãy thành thật với nhau một chút. Cậu thấy rằng quả penalty là do tớ bẫy thằng cha Nacho đúng không. Đúng. Thế nhưng ở đời, kiếm được penalty là một chuyện, còn sút penalty vào lưới lại là câu chuyện hoàn toàn khác, chẳng liên quan gì đến nhau cả. 

    Tớ và cậu đều có penalty, nhưng trong khi tớ sút một cú búa bổ, trời ơi tớ cứ xem đi xem lại pha sút đó hàng nghìn lần rồi mà chưa chán, thì cậu lại sút một cực kỳ nghiệp dư, ahihi. Mà cậu có biết không, cái tay thủ môn của cái đội bóng vỗ tay chuyên nghiệp ấy vốn là một đạo diễn. Ôi tớ cười ra thực phẩm khi nghe tin này. 

    Một đạo diễn điện ảnh bắt gôn mà cũng có thể cản penalty của Messi vĩ đại. Điều ấy có hai cách nhìn: anh ta là một siêu thủ môn trá hình, hoặc Messi đích thị là kiều nữ 11m, người mà không dám làm đau cả ngọn cỏ mọc xung quanh chấm 11m. 

    Còn De Gea thì cậu biết rồi đấy. Đấy là Tôn Ngộ Không tái sinh, là nam chính Ma Trận hiện hồn, tinh những tay thủ môn đáng sợ cả. Ấy thế mà vẫn “vào bóng nhặt lưới” những 3 lần, khiến người ta lại đặt nghi án Ramos giật cùi chỏ vào đầu De Gea. Ahihi. 

    Tớ ở World Cup lẫy lừng thật cậu nhỉ, còn Messi sao mà thấy tội nghiệp, chỉ biết vê cằm trông rất ra vẻ nhà hiền triết sân cỏ. Nhưng thôi, tớ không viết những sự thật nữa đâu, kẻo cậu lại đập đầu vào tường vì những sự thật ấy. Bây giờ tớ sẽ nói lời bơm đểu: Chúc Messi thi đấu thật tốt, vô địch World Cup và trở nên vĩ đại. 

    Ahihi, này Messi, tớ sẽ thôi đua ganh với cậu. Ai có thể sánh với cậu ở danh hiệu Miss Penalty!

           Kính thư
       Penaldo 3 nháy

    P/s: Nếu cậu muốn hồi đáp thì chuyển thư ngay cho cô em Cù Thị Hậu Vệ nhé
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội