Azzurri đã gặp khó khăn sau khi thua 1-2 ở lượt đi tại San Siro và tiếp tục bị dẫn trước 0-3 trong hiệp một tại Dortmund. Cú đúp của Moise Kean và quả phạt đền trong thời gian bù giờ của Giacomo Raspadori đã giúp đoàn quân của Spaletti có trận hòa 3-3. Nhưng họ vẫn bị loại khỏi tứ kết Nations League với tỷ số thua chung cuộc 4-5.
Câu hỏi đầu tiên tại buổi họp báo chắc chắn là tại sao Italia lại chơi tệ đến vậy trong hiệp một. “Các cầu thủ đã cảm thấy bị cóng trong một trận đấu lớn và đó là điều khiến chúng tôi chơi kém trong hiệp 1”, Spalletti trả lời.
“Chúng tôi đã mắc quá nhiều lỗi khi chuyền bóng từ phía sau, quá nhiều điều chúng tôi có thể làm tốt hơn. Bàn thắng thứ hai đã giết chết chúng tôi. Tuy nhiên, đây là những cầu thủ của tôi và tôi sẽ luôn đứng về phía họ, ngay cả khi một số lời chỉ trích là chính xác”.
“Mỗi trận đấu đều dạy cho bạn một bài học và tôi nghĩ các cầu thủ nhận ra những gì họ đã thiếu sót sau hai lượt trận. Cả hai trận đấu đều có thể có kết quả rất khác nếu chúng tôi chơi tập trung hơn".
“Phải thừa nhận là có lẽ tôi đã mắc sai lầm khi chọn đội hình xuất phát. Ý tưởng ban đầu là thủ chặt và sau đó phản công trong hiệp hai, nhưng mọi thứ đã sụp đổ trong hiệp một. Chúng tôi đã không giữ được bóng, không tạo ra được bất kỳ động lực nào để ít nhất là giảm bớt áp lực".
“Khi chúng tôi vào phòng thay đồ vào giờ nghỉ giải lao, tôi đã cho họ nhận ra rằng điều này thật đáng xấu hổ đối với họ, và họ đã phản ứng như những người chuyên nghiệp. Tôi có thể chọn một vài cầu thủ khác, nhưng tôi tin rằng kết quả sẽ tương tự như vậy”.
Bị loại ở tứ kết Nations League đồng nghĩa với việc Italia sẽ bắt đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2026 vào ngày 6/6 trên sân khách trước Na Uy, sau đó là các trận đấu với Israel, Moldova và Estonia.