Chỉ trong vòng 7 phút cuối trận, Tam Sư đã có cú đúp của Jesse Lingard và Harry Kane để lội ngược dòng thành công trước Croatia, đem lại chiến thắng chung cuộc 2-1 và tấm vé lọt vào bán kết Nations League. Đây là màn đòi nợ ấn tượng của thày trò HLV Gareth Southgate, tất nhiên về mặt tỉ số trước Á quân Thế giới.
Tuy nhiên, Modric – ngôi sao sáng nhất World Cup 2018 - vẫn cho rằng, đội tuyển của anh xứng đáng rời Wembley với một chiến thắng. "Chúng tôi đã chơi tốt hơn trong vòng 30 phút đầu. Tuy nhiên, sự lơi lỏng ở khoảng 15 phút cuối trận đã khiến chúng tôi đánh mất chiến thắng. Rõ ràng, đây là một thất bại không dễ nuốt trôi lắm. Nhưng ĐT Anh khá đấy, tôi nghĩ họ có tương lai sáng sủa".
Croatia thua bất phục trên sân của Tam Sư
Song, người Anh lại không nghĩ thế. Ở trận đấu với đối thủ mạnh Croatia này, các cầu thủ Anh đã thể hiện được sức mạnh của một đội ngũ trẻ trung, có chất lượng. Những thông số của trận đấu đã chứng minh rõ điều đó.
Tam Sư kiểm soát 62% bóng và 17 cú sút về phía khung thành đối phương. Trong khi đó, Croatia chỉ sút trúng đích 12 lần và có tỉ lệ kiểm soát bóng là 38%. Ngay cả Modric cũng phải công nhận, ĐT Anh đã chuẩn bị tốt hơn ở những pha dàn xếp cố định, và 2 bàn thắng của Lingard và Kane cũng đều xuất phát từ 2 pha dàn xếp cố định.
Như thế, tấm vé bán kết Nations League đã thuộc về thày trò HLV Southgate.