ĐT Croatia đã có một kỳ World Cup thành công ngoài mong đợi, khi lọt vào tới trận chung kết và chỉ để thua nhà vô địch Pháp. Tuy nhiên, không lâu sau chiến tích lịch sử đó, đội bóng áo sọc ca-rô đã nhận thất bại thảm hại 0-6 trước ĐT Tây Ban Nha ở lượt đi vòng bảng UEFA Nations League.
Rạng sáng mai (16/11), Croatia sẽ có trận tái đấu với ĐT Tây Ban Nha ở trận lượt về tại thủ đô Zagreb. Phát biểu trước trận đấu, huyền thoại Davor Suker đã lên tiếng thúc giục hậu bối thi đấu với quyết tâm cao nhất để đòi lại món nợ để thua ở lượt đi.
Khi được phóng viên hỏi liệu các cầu thủ ĐT Croatia có muốn "đòi món nợ" này không, Suker lập tức cho hay: "Tất nhiên, chúng tôi rất thất vọng với kết quả ở trận lượt đi tại Elche. Mọi thứ diễn ra không tốt và cuối cùng trở thành thất bại thảm bại. Tôi chắc chắn HLV và các cầu thủ chỉ coi đó là một ngày tồi tệ và không có gì đặc biệt khác".
Modric và các đồng đội đã thua thảm 0-6 trước Tây Ban Nha hồi tháng 9 vừa qua
"Đây là trận đấu đầu tiên của ĐT trên sân nhà từ sau World Cup, các CĐV đang chờ đợi chúng tôi. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ nhận được sự cổ vũ rất lớn từ khắp các khán đài và những NHM", huyền thoại bóng đá Croatia nói thêm.
Đề cập tới sự thay đổi của ĐT Tây Ban Nha sau khi HLV Luis Enrique lên nắm quyền, Suker nhấn mạnh: "Họ là một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới và Luis Enrique là một HLV tuyệt vời, vì thế không có gì lạ khi Tây Ban Nha đang chơi rất tốt. Tôi mong đợi một trận đấu tuyệt vời giữa hai đội bóng xuất sắc, một trận đấu hấp dẫn hơn nhiều so với tại Elche (nơi diễn ra trận lượt đi)".
Trên BXH bảng 4 - League A, Tây Ban Nha đang dẫn đầu với 6 điểm sau 3 trận. Đứng thứ 2 là ĐT Anh với 4 điểm, trong khi Croatia mới có 1 điểm. Tuy nhiên, Croatia thi đấu ít hơn 1 trận và nếu như đánh bại Tây Ban Nha và Anh ở 2 lượt trận cuối, họ sẽ vươn lên dẫn đầu BXH và lọt vào vòng chung kết.