Ở trận đấu nói trên, Hà Lan chỉ cần hòa là sẽ giành vé tham dự vòng chung kết UEFA Nations League (khi ấy họ có cùng 7 điểm như Pháp nhưng hơn về thành tích đối đầu). Tuy nhiên, các vị khách đã bị đẩy vào tình thế hiểm nghèo khi Đức ghi được 2 bàn thắng sớm do công của Timo Werner và Leroy Sane.
Mãi đến lúc trận đấu sắp kết thúc, tiền vệ Quincy Promes và trung vệ Virgil van Dijk mới lần lượt "nổ súng" mang về trận hòa quý giá cho Oranje. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, thuyền trưởng ĐT Hà Lan cho hay: "Hôm nay Hà Lan đã thể hiện được cá tính. Chúng tôi không chấp nhận bỏ cuộc dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn".
VIDEO: Đức 2-2 Hà Lan |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
"Tôi không nghĩ cả đội đã có một trận đấu thực sự tốt. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi Hà Lan phải căng sức ra đá với 2 đối thủ rất đáng gờm trong một khoảng thời gian ngắn. Đừng quên Đức là một đội bóng tuyệt vời, tôi thậm chí còn đánh giá họ cao hơn cả Pháp. Tuy gặp phải thử thách lớn, song Hà Lan đã cho thấy chúng tôi có thể lội ngược dòng trước đối thủ này".
Được hỏi về chuyện tại sao trung vệ Van Dijk lại bất ngờ xuất hiện trong vòng cấm ĐT Đức và ghi bàn, HLV Koeman cũng cho biết thêm: "Các trợ lý Dwight Lodeweges và Kees van Wonderen đã đưa thông tin mà họ ghi chép được cho tôi. Khi Hà Lan đang bị dẫn 0-2, bộ đôi này đề nghị tôi đưa ra một số sự điều chỉnh và tôi đồng ý".
"Sau khi nhận được bản ghi chép ngắn gọn từ các trợ lý, tôi đã đưa nó cho Kenny Tete. Thật tuyệt vời là cuối cùng Hà Lan tìm được bàn gỡ được ghi do công của cầu thủ mà tôi đã chỉ đạo phải dâng cao tấn công, dù nhiệm vụ chính của anh ta là phòng ngự", HLV Koeman kết luận.