Có thể, đó chỉ là một quả penalty. Nhưng nó vẫn cho thấy phong độ tuyệt vời của Eriksen trong màu áo ĐTQG vì 3 ngày trước, anh cũng góp 1 bàn trong chiến thắng 3-0 trên đất Iceland.
Gia nhập “CLB 100” dĩ nhiên là rất vui. Trả lời phỏng vấn kênh Kanal 5 sau trận, Eriksen thừa nhận: “Tôi cảm thấy thật đặc biệt, khi cán mốc 100 trận và chúng tôi còn đánh bại Anh ở Wembley, điều chưa từng diễn ra trong 36 hay 37 năm gì đó”. Tiền vệ của Inter giờ đã là thành viên của một CLB đặc biệt, với 10 cầu thủ từng chơi cho đội tuyển Đan Mạch từ 100 trận trở lên. Kỷ lục về số lần khoác áo đội bóng vùng Scandinavia đang thuộc về một huyền thoại là Peter Schmeichel với 129 trận đấu. Tuy nhiên, Eriksen vẫn còn rất nhiều thời gian.
Vì anh chính là cầu thủ trẻ nhất lịch sử cán mốc 100 trận cho Đan Mạch khi mới 28 tuổi 8 tháng 1 ngày. Tiền vệ của Inter đang ở trong độ tuổi đẹp nhất của sự nghiệp, và sẵn sàng xô đổ nhiều kỷ lục khác trong màu áo ĐTQG. Đó cũng là điều nhiều người từng kỳ vọng, khi nhạc trưởng tài năng này vào thay Daniel Jensen trong trận ra mắt hơn 10 năm trước.
XEM THÊM
Dzeko ghi bàn, Bosnia suýt chút nữa đánh bại Italia