Anh cắt bóng tuyệt vời ngay trong chân Marcus Rashford và lập tức tăng tốc để có một pha phản công đầy sóng gió. Nhưng ngay sau đó, anh lại tỏ ra thiếu tập trung và mất bóng, với hậu quả là phải phạm lỗi để ngăn cản Rashford, dẫn đến quả phạt đền mà Rashford chính là người mở tỷ số cho Tam sư. De Ligt được đánh giá cao một phần vì anh đã tỏa sáng ở độ tuổi rất trẻ. Nhưng trong trận này, anh lại bị một ngôi sao trẻ khác làm cho bẽ bàng. Đó là Jadon Sancho, với cú đi bóng “qua háng” De Ligt.
HLV Ronald Koeman tiết lộ: ông cảm thấy không cần phải nói gì với De Ligt sau một hiệp đấu rõ ràng là không thành công. Anh sẽ phải tập trung tốt hơn và biết phải làm gì? Quả vậy, chính De Ligt gỡ hòa 1-1 cho Hà Lan bằng pha đánh đầu không thể chống đỡ. Không có bàn gỡ tuyệt vời ấy, dĩ nhiên là không thể có chiến thắng trong hiệp phụ cho Hà Lan. Cuối cùng, Koeman lại phải nức nở khen sự gượng dậy của De Ligt trong trận đấu khó quên này.
Ưu thế của De Ligt trong những pha bóng bổng là điều mà giới chuyên môn đã biết. Và suy cho cùng, ghi bàn không phải là việc chính của một hậu vệ như De Ligt. Tình huống mắc lỗi cá nhân dẫn tới phạt đền do vậy vẫn đáng nói hơn. Cách chơi như thế mà lặp lại, dù chỉ một lần, De Ligt hẳn sẽ... mất giá.
“Duyên” với ĐT Anh De Ligt đã chơi đủ 90 phút trong cả 5 trận đấu của Hà Lan tại UEFA Nations League. Anh chỉ phạm lỗi 14 lần trong 16 lần khoác áo Hà Lan từ trước đến nay. Nhưng có đến 4 lần phạm lỗi diễn ra trong trận gặp Anh vừa qua, gồm cả pha phạm lỗi dẫn đến bàn thua. |