Sau đó mới dấy lên bao tranh cãi về hành động của Pogba, về việc anh có xứng đáng đá 11m cho đội nhà hay không. Cũng vì sự kiện ấy, Pogba đã trở thành nạn nhân của những lời lẽ mang tính kỳ thị chủng tộc trên các mạng xã hội.
Nhưng rồi Pogba đã sớm được “minh oan”. Trận gặp Crystal Palace, quyền đá penalty đã trở lại với Rashford, và anh ta đã đá hỏng. So với quả penalty mà Pogba bỏ lỡ ở sân của Wolves, quả penalty mà Rashford bỏ lỡ hôm thứ Bảy vừa rồi có hậu quả tai hại hơn hẳn, vì nó góp phần khiến United để thua Crystal Palace ngay trên sân nhà Old Trafford.
Bây giờ thì Pogba hoàn toàn có thể nói rằng, anh chỉ là nạn nhân của những chuyên gia truyền hình và các CĐV “tiêu chuẩn kép”. Anh bị chỉ trích nhiều đến vậy sau một cú penalty sút hỏng là vì anh là người Pháp, không phải người Anh như Rashford.
Nhưng cũng trong cái ngày được “minh oan” ấy, Pogba lại trở thành tội đồ của đội bóng. Chính từ pha mất bóng của anh, Palace đã tổ chức được pha phản công dẫn tới bàn ấn định tỉ số 2-1. Đó là một trong 4 lần mất bóng của Pogba ở trận gặp Palace (nhiều nhất).
Phần lớn những phần mất bóng của Pogba đều diễn ra sau khi anh cố gắng qua người hay làm một động tác khó trong điều kiện không phù hợp. Sự tự tin đã tạo nên tên tuổi Pogba, nhưng nhiều lúc cũng khiến đội bóng của anh phải trả giá đắt.
Solskjaer đã cảnh báo Pogba từ trước Sau trận đấu, HLV Solskjaer không những không chỉ trích mà vẫn bảo vệ Pogba, cho rằng việc anh mất bóng là một phần khó tránh khỏi của việc anh không ngừng xin bóng, một phẩm chất. Nhưng trước đó, ông đã có lời cảnh báo nhẹ rằng Pogba không nên quá ôm đồm. “Anh ấy là cầu thủ hàng đầu. Nhưng ai cũng biết là chúng tôi không thể có cả Roy Keane, Verón, Scholes, Giggs và Cantona trong một cầu thủ”. |