Bóng Đá Plus trên MXH

Nam Định 0-0 (pen 5-3) Hà Nội B: Vé trụ hạng cho Nam Định

19:07 ngày 13/10/2018
Có lẽ không nhiều người tin đội bóng trẻ Hà Nội B lại chơi một trận tưng bừng và hay như thế, qua đó khiến những đàn anh Nam Định phải chống đỡ vất vả và phải nhờ đến những loạt sút luân lưu 11m mới có thể giành được chiếc vé trụ lại V.League.
    Hà Nội B đã khiến các đàn anh bên phía Nam Định bất ngờ khi đẩy tốc độ trận đấu lên cao và liên tiếp tạo những pha sóng gió trước khung thành của thủ môn Quốc Thiện Esele. Sự chủ động của đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất khiến hàng phòng ngự của đội bóng thành Nam phải chống đỡ rất vất vả, đồng thời các học trò của HLV Nguyễn Văn Sỹ đã phải nỗ lực để giảm nhiệt trận đấu. 

    Mãi đến phút thứ 16, Nam Định mới có cú sút phạt đầu tiên của Sỹ Minh, nhưng không thể làm khó được được thủ thành Sỹ Huy. Ngược lại ở phút 20, thủ quân Tuấn Hải của Hà Nội B đã suýt có cú đánh đầu cận thành mở tỷ số từ cú tạt ngang của đồng đội.

    Áp lực tâm lý buộc phải thắng trong trận đấu mang tính sống còn nhằm giành suất trụ lại V.League khiến các học trò của HLV Nguyễn Văn Sỹ căng cứng và gần như không thể hiện được gì nhiều trong suốt hiệp 1. Trong khi đó, các cầu thủ của Hà Nội B trong thế chẳng có gì phải mất ở trận play-off đã chơi rất hứng khởi và đẩy đàn anh Nam Định vào thế chống đỡ cực kỳ vất vả.

    Các cầu thủ trẻ Hà Nội B (áo vàng) khiến đội Nam Định chống đỡ rất vất vả - Ảnh: Phan Tùng
    Các cầu thủ trẻ Hà Nội B (áo vàng) khiến đội Nam Định chống đỡ rất vất vả - Ảnh: Phan Tùng
    Các cầu thủ trẻ Hà Nội B (áo vàng) khiến đội Nam Định chống đỡ rất vất vả - Ảnh: Phan Tùng

    Ngay những phút đầu hiệp 2, đội Hà Nội B tiếp tục làm HLV Nguyễn Văn Sỹ và rất đông CĐV Nam Định có mặt trên khán đài sân Vinh phải toát mồ hôi hột. Trong pha phối hợp tấn công nhanh, Văn Nam đã bỏ lỡ một cơ hội mở tỷ số khá đáng tiếc cho Hà Nội B ngay trước khung thành thủ môn Quốc Thiện Esele. 

    10 phút sau, đội Nam Định mới có cơ hội rõ nét, tiếc là 2 cú dứt điểm liên tiếp của các chân sút thành Nam đều chưa thể thành bàn. Từ đó trở đi, đội bóng thành Nam dần lấy lại thế trận và bắt đầu tạo sóng gió về phía khung thành của thủ môn trẻ Sỹ Huy. Dẫu như thế, các cầu thủ Hà Nội B vẫn có những đường phải công cực kỳ sắc bén, thậm chí suýt có cơ hội để ăn bàn ở phút 62.

    Hai đội liên tục ăn miếng trả miếng khiến cuộc so kè trên sân Vinh rất hấp dẫn, nhưng điều khán giả của hai đội cần nhất là bàn thắng lại vẫn chưa có. Tiếc nhất ở phút 87 khi Văn Trường của Nam Định đã đối diện với cầu môn rộng mở từ đường căng ngang của đồng đội lại sút bóng lên trời. Sau đó ở phút bù giờ 90+2, đến lượt Minh Tuấn đánh đầu thiếu chuẩn xác vào khung thành trống, tiếp tục bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho Nam Định.

    Trận đấu không có bàn thắng trong 90 phút thi đấu chính thức nhưng đã diễn ra hấp dẫn - Ảnh: Phan Tùng
    Trận đấu không có bàn thắng trong 90 phút thi đấu chính thức nhưng đã diễn ra hấp dẫn - Ảnh: Phan Tùng
    Trận đấu không có bàn thắng trong 90 phút thi đấu chính thức nhưng đã diễn ra hấp dẫn - Ảnh: Phan Tùng

    Hoà 0-0 trong hai hiệp đấu chính, cả hai đội buộc phải phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu 11m. Kết quả, đội Nam Định đã giành chiến thắng 5-3 sau loạt sút luân lưu, qua đó giành được chiếc vé chơi tại V.League ở mùa giải năm sau trong niềm vui vô bờ của đông đảo khán giả thành Nam có mặt trên sân Vinh. 

    Ngay sau trận đấu, HLV Nguyễn Văn Sỹ gần như không nói được nên lời khi chúng tôi hỏi về cảm xúc của ông. Giọng của vị HLV họ Nguyễn như nghẹn đi trong xúc động, chỉ thốt được vỏn vẹn: “Tôi quá hạnh phúc!”, rồi bị các học trò lôi đi trong tiếng reo hò!

    ĐỘI HÌNH RA SÂN
    Nam Định: Thiện Esele, Viết Tú, Hữu Quý, Văn Thuận (Thế Vương, 78’), Đình Mạnh, Hữu Đình, Minh Tuấn, Hạ Long, Quốc Hường, Văn Trường, Sỹ Minh.
    Hà Nội B: Sỹ Huy, Tuấn Hải, Văn Đạt, Văn Nam, Văn Đức, Việt Anh, Văn Xuân, Văn Vỹ (Đức Nam, 81’), Xuân Tú, Văn Công (Văn Long, 68’), Trung Học.
    Đỗ Tuấn • 19:07 ngày 13/10/2018

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • 20:17 ngày 13/10/2018

      Thật lòng muốn Hanoi B lên hạng. Để các Clb khác thấy rằng bong đá chuyên nghiệp cần đào tạo trẻ theo 1 giáo trình chuyên nghiệp, hiện đại. Đó cũng chính là lý do đội U23 Vn là tập hợp của các cầu thủ lò HN, HAGL, PVF đã tạo nên kỳ tích.

      • 21:41 ngày 13/10/2018

        vấn đề ở đây là bóng đá cộng đồng, thiếu CĐV hay người xem thì làm sao thành bóng đá cộng đồng được. Nam Định với lực lượng fan cuồng nhiệt sẽ làm sôi động V-League,sau đó bóng đá sẽ lan tỏa hơn. Nếu đào tạo trẻ kiều tỷ phú vung tiền như HN hay HAGL thì cả nước được mấy CLB ? ... khác gì Man city ? hay PSG? cộng đồng là phải Barca ....

      • 06:41 ngày 14/10/2018

        Hiệp lê:cđv đông nhưng vô vh,mất dạy ,không có ý thức thì cũng chẳng có ý nghĩa. Trước rất ấn tượng với sự cuồng nhiệt,văn minh của cđv ND.Nhưng sau vụ phá sân HĐ,còn chủi bới,đốt pháo sáng ném xuống sân khi ct vẫn đang đá,và rất nhiều hình ảnh, hành động phi thể thao thì ấn tượng đẹp ban đầu đã hoàn toàn biến mất.

    • 19:49 ngày 13/10/2018

      May quá, nếu không fan cuồng Hà Nội lại có dịp để thể hiện ta đây đào tạo trẻ hay hơn HAGL.

      • 23:33 ngày 13/10/2018

        Đá pen ăn may thôi e ạ

      • 06:30 ngày 14/10/2018

        Haizzz!cái từ fan cuồng nó mặc định cho fan hagl nhé,b này bị lên án vì độ ngu cuồng ở nơi khác nhiều quá nên hết lý lẽ à. Ai hay hơn thì thàmh tích đã nói lên tất cả,và sự thật vẫn là sự thật khi mà HN tung đh gần hết là dự bị, lại còn mấy ct trẻ lần đầu tiên được vào sân còn vả cho đội "nổ"5 phát,lỏng chân cho gỡ lại mấy bàn danh dự vẫn còn ảo tưởng à.

      • 16:22 ngày 14/10/2018

        cầm 5 6 đội đá VL thì thích cho đội nào vô địch chẳng đc

    • 19:33 ngày 13/10/2018

      Nam Định xứng đáng được trụ hạng, còn Hà Nội B là một đội bóng trẻ rất tiềm năng, mùa sau, chắc chắn là ứng cử viên số 1 cho một suất thăng hạng.

    • 20:38 ngày 13/10/2018

      Nam Định đã hoàn thành việc trụ hạng, nhưng vấn đề lớn nhất, nan giải nhất là bài toán tài chính, có giải được chưa, bằng không, mùa sau cũng phải vật lộn trong việc trụ hạng hoặc phải xuống hạng.

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay