Mới đây, Mourinho đã công khai vạch mặt chỉ tên 4 cầu thủ trẻ gồm Luke Shaw, Anthony Martial, Marcus Rashford và Jesse Lingard. Theo lời của cựu thuyền trưởng Chelsea, những ngôi sao này thiếu sự trưởng thành để giúp M.U đi đúng hướng.
Dù vậy, Ferdinand cho rằng hành động chỉ trích các học trò của Mourinho không mang lại điều gì tốt đẹp ngoài tiêu cực, và "Người đặc biệt" xứng đáng phải chịu trách nhiệm cao nhất cho các màn trình diễn nghèo nàn của Quỷ đỏ suốt thời gian qua.
"Khi có những bình phẩm nhắm vào 4 hoặc 5 cầu thủ trẻ ở CLB, nói rằng tinh thần thi đấu của họ chưa chuẩn mực, vậy bạn trông mong điều gì đây? Bạn hi vọng các cầu thủ sẽ tiếp tục ủng hộ mình hay bạn mong chờ họ sẽ nói: "Chờ tôi một phút, ông huấn luyện viên lại đang móc nhiếc tôi giữa bàn dân thiên hạ.
Tôi không nghĩ đó là hành động đúng đắn mà một HLV bóng đá nên làm. Tôi không cho rằng bạn sẽ nhận được lợi lộc gì từ những lời bình phẩm ấy. Điều đó chỉ mang đến sự tiêu cực cho CLB. Những lời Mourinho nói có thể đúng vì ông ấy là người trong cuộc, theo dõi các học trò hàng ngày. Mourinho đáng ra nên đến gặp các cầu thủ và trao đổi: "Cậu biết gì không, đây chính xác là cảm nghĩ của tôi về cậu".
Nhưng tất cả nên diễn ra nội bộ, đóng cửa bảo nhau, ví dụ như trong phòng thay đồ thay vì bêu riếu họ giữa công chúng. Bản thân người hâm mộ cũng không thích điều này chút nào", Ferdinand thẳng thắn bày tỏ quan điểm.
Chẳng biết có phải do những lời khó nghe của Mourinho hay không mà M.U đã thi đấu nhạt hòa trước Crystal Palace ở vòng 13 Ngoại hạng Anh, qua đó chỉ thu về kết quả hòa. Sau trận đấu, chiến lược gia 55 tuổi đổ lỗi rằng việc Quỷ đỏ không thể giành 3 điểm là do các học trò của ông thi đấu thiếu nhiệt huyết và khát khao. Rõ ràng, những lời nhận xét có phần gay gắt mà Mourinho đưa ra đang làm hại M.U.