Trong trận chung kết League Cup nữ, Man City đã phải cần đến những loạt luân lưu đầy may rủi để có thể vượt qua Arsenal tại sân Bramall Lane (sân nhà của Sheffield United).
Hai đội đã có một trận đấu đầy căng thẳng và kịch tính với vô số cơ hội nguy hiểm được tạo ra. Tuy nhiên đã không có bàn thắng nào được ghi trong 90 phút thi đấu và kể cả trong thời gian 2 hiệp phụ.
Bước vào loạt sút luân lưu, Man City đã tỏ ra bản lĩnh hơn khi giành chiến thắng với tỷ số 4-2. Đây là màn trả thù đầy ngọt ngào khi năm ngoái Arsenal đã giành chiến thắng 1-0 trong trận chung kết trước chính Man City. Arsenal (5 lần vô địch) và Man City (3 lần vô địch) cũng chính là 2 đội đã thống trị giải đấu này từ năm 2011.
Đội nữ của Man City hiện đang có phong độ đầy ấn tượng chẳng kém đội nam. Họ đã kéo dài mạch trận bất bại trên tất cả các đấu trường lên con số 28. Đội bóng của HLV Nick Cushing cũng tràn trề cơ hội ăn ba khi vẫn đang dẫn đầu giải Women's Super League (giải VĐQG nữ) và còn nguyên cơ hội tiến sâu tại FA Cup nữ.
Việc đội nữ đăng quang chức vô địch League Cup ngay trước khi đội nam bước vào trận chung kết của giải đấu này là một niềm vui khôn tả với các CĐV của Man City. Và đương nhiên NHM của Man xanh sẽ muốn nhận được cú đúp vô địch đáng để tự hào.