Bàn thắng
Yokohama: Endo (23')
Man City: De Bruyne (18'), Sterling (40'), Nmecha (90')
Yokohama F.Marinos 1-3 Man City |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
Tuy mới hủy diệt Kitchee tới 6-1 cách đây vài hôm, Man City vẫn tỏ ra rất nghiêm túc khi tung ra sân đội hình mạnh nhất ở màn so tài với Yokohama. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Pep Guardiola đã đẩy cao đội hình để gây sức ép đáng kể lên khung thành đối phương.
Khi tạo ra được thế trận lấn lướt, không ngạc nhiên là Man City mở được tỷ số chỉ sau 18 phút bóng lăn. Đón đường chuyền của Bernardo Silva, tiền vệ De Bruyne có pha quặt bóng rất dẻo loại bỏ một hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm quyết đoán bằng chân trái vào ngay góc gần làm tung lưới Yokohama.
Khá ngạc nhiên là sau đó có 5 phút, đội chủ nhà lại bất ngờ tìm được bàn gỡ. Trong tình huống này, thủ thành Bravo đã chơi khá tốt nhưng không nhận được sự hỗ trợ từ các đồng đội. Kết quả là anh phải vào lưới nhặt bóng sau 3 cú dứt điểm liên tiếp với người chạm bóng cuối cùng là Endo.
Trong hiệp đấu thứ nhất, tiền vệ Leroy Sane hoạt động khá năng nổ bên cánh trái khiến hàng thủ Yokohama phải làm việc vất vả. Tuy nhiên, anh không để lại dấu ấn ở tình huống Man City nâng tỷ số lên 2-1. Phút 40, De Bruyne thể hiện nhãn quan chiến thuật siêu đẳng khi tỉa bóng bằng má ngoài để Sterling thoát xuống đánh bại thủ môn đối phương trong thế đối mặt.
Sang đến hiệp 2, HLV Guardiola quyết định tung hàng loạt cầu thủ trẻ vào sân để thế chỗ cho những ngôi sao đã thành danh. Yokohama dù tỏ ra rất nỗ lực nhưng cũng không sao tìm được bàn gỡ.
Chẳng những vậy, khi trận đấu bước sang thời gian đá bù giờ, hàng thủ của họ lại tỏ ra sơ hở giúp Lukas Nmecha ghi bàn may mắn (bóng đập người cầu thủ này sau đường căng ngang), qua đó ấn định thắng lợi cách biệt cho các nhà ĐKVĐ nước Anh.