Căn hộ nằm gần sân Parc des Princes của tiền đạo người Cameroon bị đáo chích “ghé thăm”, đúng vào thời điểm anh đang bận tham chiến cùng PSG.
Các nguồn tin tại Pháp tiết lộ kết quả kiểm kê cho thấy số tài sản nhà Choupo-Moting bị trộm làm cho không cánh mà bay có tổng giá trị lên tới 60.000 euro. Phần lớn trong số đó là các món đồ trang sức và túi xách hàng hiệu.
Vụ trộm nhà Choupo-Moting càng gióng lên hồi chuông báo động về nạn trộm cắp hoành hành ở hậu trường PSG nói riêng, cũng như hậu trường bóng đá Pháp nói chung. Hồi trung tuần tháng 12 năm ngoái, HLV của PSG khi ấy, Unai Emery cũng phải nhận bàn thua đau từ quân đục tường khoét vách. Bọn trộm không chỉ khuân khỏi nhà Emery đồng hồ đeo tay, đồ trang sức và túi sách có tổng giá trị 20.000 euro. Chúng còn tiện tay trộm luôn cả… bảng lương và giấy ghi kế hoạch chuyển nhượng của Emery. Hồi ấy Emery lo ngay ngáy nguy cơ bị trộm “vạch áo cho người xem lưng”.
Đầu tháng 9 năm nay, chân sút Memphis Depay của Lyon cũng bị trộm “thăm nhà”. Sau “chuyến thăm” của những vị khách không mời mà đến ấy, Depay mất số tài sản có giá trị lên tới 1,5 triệu euro.
Như vậy chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, đã có ít nhất 3 vụ trộm to xảy ra ở hậu trường bóng đá Pháp. Emery thì đã sang Anh dẫn dắt Arsenal. Những sao còn gắn bó với bóng đá Pháp sẽ càng phải nâng cao cảnh giác và tăng cường các biện pháp an ninh ở nhà mình hơn bao giờ hết.