Đó là một chiến thắng xứng đáng với thày trò HLV Rudi Garcia nói riêng và phần còn lại của Ligue 1 nói chung. Song, pha đá phạt thần sầu của Edinson Cavani đã “đánh cắp” chiến thắng của người Marseille.
Và người buồn nhất trên sân có lẽ chính là Luiz Gustavo, một chiến binh biểu tượng cho tinh thần Marseille lúc này. Tiền vệ 30 tuổi người Brazil có trận đấu hay nhất trong màu áo Marseille, tả xung hữu đột, làm chủ khu vực trung tuyến trước hàng tiền vệ trứ danh của PSG.
Không chạm bóng nhiều nhất trên sân (chỉ đứng thứ 14 với 39 lần), nhưng Luiz Gustavo lại để mất bóng ít nhất (3 lần) và luôn phân phối bóng hợp lý, hiệu quả nhất.
Trong khi Marseille đang chờ đợi chiêu mộ một chân sút đẳng cấp ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông này, thì những pha làm bàn cũng như khả năng sút xa tuyệt hảo của Luiz Gustavo trở thành chìa khóa thành công của đội chủ sân Velodrome ở các trận cầu quan trọng.
Trận tiếp PSG không phải trường hợp ngoại lệ. Phút 16, nhận đường kiến tạo của Dimitri Payet, Luiz Gustavo khống chế rồi sút bóng từ xa khá căng làm tung lưới Alphonse Areola.
Bàn mở tỷ số này rất quan trọng cho Marseille, giúp họ tự tin chiến đấu, dù vào trận với tâm lý của kẻ ở “chiếu dưới”.
Alves chúc mừng Luiz Gustavo Trước trận derby nước Pháp, hậu vệ Daniel Alves của PSG đã “đá đểu” Marseille rằng anh không hề biết cầu thủ nào của đối phương. Trên thực tế, Alves từng khoác áo Juventus với Patrice Evra và là đồng đội của Luiz Gustavo tại ĐT Brazil. Tuy nhiên, sau trận đấu, Alves đã chủ động tới chúc mừng tiền vệ đồng hương Gustavo. “Đó là sai lầm của tôi. Marseille có rất nhiều cầu thủ giỏi. Và xin chúc mừng Luiz Gustavo cũng như Marseille”, Alves phát biểu trên L’Equipe. |