Chiến lược gia người Đức đã lên danh sách những thành viên không phải tham dự World Cup và giao hữu cùng ĐTQG để chuẩn bị cho trận đấu với Chester vào ngày thứ Bảy, trong đó đáng chú ý là màn ra mắt của các tiền vệ tân binh Naby Keita và Fabinho, cùng với đó là việc Karius được điền tên trong vai trò thủ môn bắt chính.
Hiểu được mong muốn của đông đảo CĐV The Kop về một thủ môn xuất sắc mới thay cho “thảm họa” Karius với những sai lầm khó chấp nhận ở chung kết Champions League hồi cuối tháng 5, nhưng Klopp cho rằng đội bóng của ông không cần thiết phải chạy theo những cuộc rượt đuổi tiền bạc điên rồ cho các mục tiêu ở vị trí này.
Cả Alisson lẫn Oblak đều bị hét giá quá cao
Thực tế là Liverpool có nhắm tới một thủ môn mới cho kỳ chuyển nhượng hè. Nhưng các mức giá mà Atletico và AS Roma đề ra cho Jan Oblak cũng như Alisson khiến Lữ đoàn Đỏ không còn mấy hứng thú. Đội á quân Champions League 2017/18 không còn đàm phán với các CLB chủ quản của 2 thủ thành nói trên nữa, trong bối cảnh Alisson cũng đang trên đường gia nhập Real.
Đây không phải lần đầu tiên người ta chứng kiến thái độ kiên nhẫn và bình tĩnh từ Klopp trước sự điên rồ của thị trường chuyển nhượng. Ông từng chấp nhận một hàng thủ chắp vá ở nửa đầu mùa trước, để rồi tới kỳ chuyển nhượng mùa Đông mới đưa về Virgil van Dijk, sau khi những thương lượng với Southampton đổ bể trong mùa Hè năm ngoái.
Cũng với cách làm việc đó, Klopp nhiều khả năng sẽ tiếp tục tin dùng Karius, Danny Ward và Simon Mignolet, những người gác đền ông đang có trong tay, thay vì đâm đầu đi tìm kiếm một thủ thành chẳng hơn gì những người ông đang có thay thế tạm bợ cho hai mục tiêu kể trên.
Klopp có cơ sở để cho Karius một cơ hội thứ hai. Thực tế là trước trận chung kết, phong độ của Karius ở giai đoạn lượt về mùa 2017/18 thực sự xuất sắc và ổn định. Anh chỉ mắc lỗi sau khi bị cùi chỏ của Sergio Ramos tác động vào đầu. Một cuộc kiểm tra sau đó xác nhận thủ thành người Đức đã bị chấn động nghiêm trọng bởi pha tiểu xảo ấy.