Trước khi bị Virgil van Dijk vượt qua, Kyle Walker là hậu vệ đắt nhất thế giới. Những gì đã thể hiện tại Man City trong 5 tháng qua đã chứng minh cho mức giá 54 triệu bảng của Walker. Nhưng trường hợp của Walker chỉ là số ít. Phần lớn hậu vệ có giá trị chuyển nhượng cao ngất đều không cho thấy giá trị của họ tương xứng với số tiền mà CLB đã bỏ ra.
Benjamin Mendy là một ví dụ. Cùng đến Man City vào mùa Hè năm nay và chỉ ít hơn Walker 2 triệu bảng, song hậu vệ người Pháp không chứng tỏ được nhiều. Trước khi nghỉ đến hết mùa vì chấn thương, Mendy chỉ ra sân 5 trận. Ngoại trừ màn trình diễn với Liverpool, 4 trận còn lại anh không để lại dấu ấn nào đáng kể. Với sự xuất sắc của người thay thế Fabian Delph, nhiều CĐV Man City đã đặt câu hỏi về tính chính xác của quyết định mua Mendy.
Ở Etihad còn một cái tên nổi tiếng khác là John Stones, hậu vệ người Anh đắt giá nhất lịch sử với mức giá 47,5 triệu bảng. Tuy mùa này đang chơi khá chững chạc, nhưng mùa trước với Stones là một thảm họa. Anh bị mô tả là hậu vệ không biết phòng thủ và ra sân để mắc sai lầm, cuối cùng bị Pep Guardiola loại khỏi đội hình xuất phát trong giai đoạn cuối mùa 2016/17.
Tuổi tác (23) là lời lý giải cho nỗi thất vọng Stones, nhưng đến một cầu thủ tầm cỡ và giàu kinh nghiệm (30 tuổi) như Leonardo Bonucci cũng có thể mang đến những tiếng thở dài. Bản hợp đồng đắt nhất mùa chuyển nhượng vừa rồi của Milan (35,2 triệu bảng) sa sút một cách đáng ngạc nhiên. Không chỉ phòng thủ tệ hại và hay mắc lỗi, Bonucci còn đánh mất cả phẩm chất phát động tấn công trứ danh. Cựu trung vệ Juventus nhiều khả năng sẽ bị bán, thậm chí ngay trong tháng 1 tới.
Một người cũng sẽ rời CLB ở mùa Đông này là David Luiz. Trở lại Chelsea vào năm ngoái với giá 34 triệu bảng, trung vệ người Brazil đã có một mùa thành công trước khi văng ra ngoài kế hoạch của Antonio Conte mùa này. Ngoài phong độ không cao, Luiz còn gây bất ổn nội bộ và mâu thuẫn với HLV trưởng.
Hơn tất cả, thương vụ tồi tệ nhất không ai khác ngoài Eliaquim Mangala. Có giá 32 triệu bảng nhưng Mangala đã gây thất vọng ngay trong mùa đầu tại Man City, tiếp tục chơi không như mong đợi ở mùa kế tiếp và bị Pep tống đến Valencia vào năm ngoái theo dạng cho mượn. Hồi mùa Hè, do Manlaga không thể tìm được bến đỗ mới và Stones chấn thương gân kheo, Pep miễn cưỡng sử dụng cầu thủ người Pháp. Tuy vậy, không chắc Mangala đã có tương lai ở Etihad bởi không thuộc mẫu hậu vệ mà Pep yêu thích.
Shkodran Mustafi (35 triệu bảng), Nicolas Otamendi (31,5) và Luke Shaw (27) tiếp tục là những minh chứng cho tính rủi ro khi mua hậu vệ. Người đầu hòa nhập rất chậm ở Arsenal, người sau phải chờ đến năm thứ 3 mới cho thấy giá trị còn người cuối đang đếm từng ngày để ra đi, sau 4 năm vật lộn tìm chỗ đứng.
Liệu Van Dijk sẽ là Walker hay giống như Mangala? Hãy cùng chờ xem.
Liverpool cũng có dớp Tin xấu là 4 hậu vệ đắt sau Van Dijk trong lịch sử Liverpool là Dejan Lovren (22,7 triệu bảng), Glen Johnson (18,5), Mamadou Sakho (17) và Alberto Moreno (16,2) đều không phải những thương vụ thành công rực rỡ. Trừ Sakho thất bại toàn diện, 3 người còn lại đều thất thường, bị la ó nhiều hơn khen ngợi. |