Bóng Đá Plus trên MXH

Vòng 16 Ligue 1: Sắp có “sao đổi ngôi”
Minh Đức • 07:02 ngày 03/12/2014
Trận hòa tai hại trước Lorient khiến Marseille không thể gia tăng cách biệt 2 điểm với PSG xếp ở vị trí thứ 2, và nhiều khả năng đội bóng thành phố Cảng sẽ mất ngôi đầu sau vòng đấu này.
    Đến làm khách trước một Lorient đang lọ mọ ở nửa sau BXH, Marseille không có lí do gì để không tự tin vào việc giành trọn vẹn 3 điểm. Điều này được các cầu thủ khách thể hiện ngay từ những phút đầu khai cuộc, và được cụ thể hóa bằng bàn mở tỉ số do công của tiền đạo Dimitri Payet, với một pha đi bóng từ biên vào vòng cấm trước khi tung ra cú sút chéo góc vô cùng uy lực và hiểm hóc làm bó tay thủ thành Benjamin Lecomte.

    Tuy nhiên, Lorient chứng tỏ không phải ngẫu nhiên mà họ toàn thắng ở 2 vòng đấu gần nhất tại Ligue 1. Bình tĩnh triển khai lối chơi sau bàn thua, đội chủ nhà có cơ hội tuyệt vời để san bằng tỉ số khi tiền đạo Benjamin Jeannot bị thủ môn Steve Mandanda của Marseille phạm lỗi trong vòng 16m50 sau một pha chạy chỗ tinh tế đón đường chọc khe của đồng đội. Trước cơ hội không thể tốt hơn, chủ công Jordan Ayew bình tĩnh lừa thủ môn Mandanda, đưa trận đấu về vạch xuất phát.


    Ayew bước lên thực hiện quả penalty

    Việc có bàn thắng gỡ hòa cùng lợi thế sân nhà giúp Lorient chơi hưng phấn hơn trong những phút tiếp theo. Họ đáp trả một cách sòng phẳng lối chơi tấn công của Marseille bằng một hàng phòng ngự kiên cố. Cùng với sự tỏa sáng của thủ môn Lecomte, Lorient đã thành công trong việc cầm hòa đội đầu bảng Marseille. Kết quả này giúp Lorient tạm nhích lên 1 bậc trên BXH ở vị trí thứ 14, nhưng đã khiến cuộc đua ở ngôi đầu bảng hấp dẫn hơn bao giờ hết.

    Ở trận đấu sau đó giữa đương kim Á quân mùa giải năm ngoái, Monaco và đội bóng đang xếp trong khu vực “cầm đèn đỏ” Lens, đoàn quân của HLV Leonardo Jardim dù được chơi trên sân nhà nhưng đã phải hết sức chật vật trước khi giành được một kết quả tích cực. Monaco đã phải chơi với 10 người kể từ phút 35 sau chiếc thẻ đỏ của trung vệ người Brazil, Wallace và suýt chút nữa đã phải nhận bàn thua ở phút sau 69 sau khi đội khách bỏ lỡ một quả penalty.


    Monaco chơi hay hơn khi có... 10 người

    Nhưng trước và sau khi tiền vệ Pierrick Valdivia của Lens bỏ lỡ tình huống trên chấm 11m, Monaco đã có được những bàn thắng cho riêng mình. Đầu tiên là cú sút phạt đền thành công phá vỡ thế bế tắc của chủ công Dimitar Berbatov ở phút 64, và sau đó là một pha xâm nhập vòng cấm dứt điểm cận thành chính xác của cầu thủ chạy cánh Ferreira Carrasco sau đường tạt bóng tinh tế của Joao Moutinho ở phút bù giờ thứ 3, ấn định thắng lợi 2-0 cho đội chủ nhà.

    Chiến thắng này giúp Monaco có được 23 điểm sau 16 vòng đã đấu, xếp ở vị trí thứ 8 trên BXH. Trong khi đó, trận thua khiến Lens vẫn chưa thể thoát khỏi nhóm 3 đội cuối bảng.

    Kết quả cụ thể:
    Lorient 1-1 Marseille (VIDEO)
    Nantes 1-2 Toulouse
    Monaco 2-0 Lens

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay